Bữa ăn lý tưởng cho một buổi sáng vội vả
Sáng đi làm quả là khó chịu. Khó chịu hơn nữa khi vừa vội mà còn phải suy nghĩ xem nên ăn cái gì đối với một người không thể bỏ qua bữa sáng như minh. Chợt đi trên đường thấy một xe của hệ thống 1 phút 30 giây thế là tấp vào ngay. Tấp vào thì được bạn nhân viên giới thiệu món bánh Pita, thấy lạ nên lấy một phần rồi chạy vào công ty.

Phần bánh cùng ly trà sữa đi kèm. Ngoài trà sữa bạn có thể chọn nước ngọt. Một phần ăn như vậy với giá 18k theo mình là hợp lý cho một buổi ăn sáng.


Bánh được để trong báo giấy khá bắt mắt. Mặt sau còn in một vài tip trong cuộc sống cũng khá thú vị.


Và đây là bánh pita. Bột bánh có lẽ làm từ bột mỳ. Nhân kèm là trứng chiên cùng thịt nướng và một ít rau. Thịt ướp vừa ăn. Tuy nhiên, do tiêu chí là thức ăn phục vụ trong 1 phút 30 giây, các món đi kèm thường được chế biến sẵn nên không được nóng.


