BÚN THỊT NƯỚNG CHO NGÀY SUNG SƯỚNG

#Mưa_háu_ăn_thèm_uống Được dẫn đi ăn mà không biết ăn gì, cuối cùng thì chọn ăn bún thịt nướng vì dạo này thịt heo lên giá nên ít được cảm nhận vị thịt heo trong miệng. 😚😋 Mình quyết định chọn Kiều Bảo ở hẻm Tô Hiến Thành, Q.10 quen thuộc để khỏi lăn tăn suy nghĩ thêm. Mình kêu 3 tô đầy đủ gồm thịt nướng, nem nướng và chả giò to bự. 😘😋 Thịt nướng và nem nướng ướp vừa vị, khá mềm nên ăn khá ngon. Chả giò thì siêu to và nhân bên trong ăn k ngán, đặc biệt là mới chiên xong nên còn nóng giòn ăn đã lắm luôn. 😍😽 Về giá cả thì có tăng nhẹ chút từ 26k lên 28k /tô nhưng cũng đúng thôi vì thịt heo dạo này tăng giá chóng mặt luôn mà. Nhưng rau và bún vẫn được xin thêm miễn phí vô tư luôn nên cũng bù trừ ùi. 🙄😝 Chỉ có tiếc 1 điều là mình thấy nước mắm hơi lạt, k đậm đà lắm. Mình quan niệm món bún thì nước mắm ngon sẽ kích thích khẩu vị ăn ngon hơn. Cho nên mình chỉ chấm 8/10đ thôi.😜😅 Phục vụ ở đây thì không tốt cũng không tệ vì do khách khá đông nên nhiều khi kêu thêm 3-4 lần mới nhớ tới mình, cũng không trách được. 😌 À nước sâm ở đây uống ngon lắm luôn, vị thanh mát, không ngọt gắt. Chỉ 10k /chai thôi nên mình quất liền 1 chai tại chỗ và 4 chai mang về.😗😝 -------------------------- Về hương vị tổng: 9/10 (Nhờ chai nước sâm nên mình chấm điểm cao 1 chút 😂) Về giá cả: 9/10 (Giá vậy là quá tốt rồi không đòi hỏi thêm được nữa). Về phục vụ: 6.5/10 Đánh giá : 4/5 ⭐ 🏠 Có 4 chi nhánh Kiều Bảo, mình chủ yếu ăn ở Hẻm 339/12 Tô Hiến Thành, Q.10 ⏰ 11h đến 21h 💵 Tổng thiệt hại cho 3 tô bún và 5 chai nước sâm: 134k
người yêu thích