Bún đậu mắt tôm ở đây ngon thiệt, đúng vị luôn

Mặt tiền của quán nè... Đường Thăng Long nằm ngay dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả nhé, chạy vào một tí nhìn bên tay phải là thấy ngay à.

Đây là thực đơn của quán nè... tùy theo sở thích của bạn mà gọi món nha, cứ yên tâm đi mình bảo đảm ở đây món nào cũng đúng chất của hương vị miền Bắc hết á.

Hôm đó mình đi hai người gọi một phần đầy đủ luôn, Bún đậu chả cốm thịt luộc giá 50k. Để mình zoom lại gần gần cho các bạn xem nha...



Nào là đậu hủ nè, chả cốm và thịt luộc... mọi thứ đều rất nhiều, một phần 50k mà như thế thì quá chất lượng rồi.

Ngoài ra còn có một phần rau để riêng nữa á nha, ăn bún đậu mà không có rau thì sẽ không cảm nhận được hết hương vị đâu... Chả cốm ở đây ăn rất ngon, ăn vào sẽ cảm nhận được độ giòn từ lớp chả bên ngoài và vị béo béo lại thơm nhưng không gây ngán của lớp cốm bên trong. Thịt heo luộc hầu như rất ít mỡ, toàn là nạt không à, rất thích hợp cho những bạn sợ mập... Còn đậu hủ ăn vừa giòn vị béo lại rất thơm, cũng ngon lắm.

Thêm một phần chân gà hấp sả ớt 30k nữa nè... món này mà ăn thì nói thật là hơi tiếc vì món này nhậu mới đã á, ăn chân gà mà thèm bia dã man.


Chân gà vừa bự, hấp với sả ớt rất thơm nhưng không cay, nước chấm thì phải nói là ngon vô đối, ăn nhiều nơi mà chưa thấy nước chấm ở đâu ngon như chỗ này... Nếu bạn nào thích lai rai cũng có thể ghé đây làm vài phần về lai rai cũng có lý lắm nè.

Nước bông trà atiso giá 15k... rất thích hợp cho các bạn nữ vì hương vị chua chua ngọt ngọt dễ uống mà lại thanh mát cơ thể nữa, rất chi là ok.

Còn đây là nước sấu giá cũng 15k nha, vị thì cũng được nhưng quả sấu ở đây bự thiệt, ăn đã luôn.
À ở đây ngoài bán bún đậu mắm tôm còn có bán cả chả cốm á nha, hôm đó mình có mua về1kg giá 180k á, bạn nào ăn thấy ngon cũng có thể mua về chiêu đãi cả nhà nè...

Còn không gian quán nhìn cũng thoáng và sạch sẽ, nhìn chung cũng khá ok.
Chào thân ái !!!


