Bún cá chỉ ngon khi về đêm
Bún cá Châu Đốc ở đây bán ăn cũng tạm được thôi chứ thật sự không ngon cho lắm. Nhưng được cái là ai đi chơi về khuya thì có thể ghé đây làm một tô cho ấm bụng rồi về ngủ nè. Hôm trước đi hai người đến đây gọi một tô phi lê cá lóc và một tô bún đầu cá lóc giá nhớ không lầm là 84k á.
'Đồ chơi' đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn rồi nè... mình đi buổi tuối nên chụp hình hơi tối nha, các bạn thông cảm nhé...
Đây là hai tô bún cá lóc mà hôm đó mình đã gọi nè... nhìn chung đang đói thì thấy khá hấp dẫn.
Vì bạn mình ăn ít bún nên chỉ thấy nước với cá thôi á, chứ thực ra một tô cũng nhiều bún lắm nha, một người ăn bao no á.
Đây là nguyên một cái đầu cá lóc bự chà bá lửa luôn nè... nếu ai ăn khoẻ thì ăn mới hết nha, chứ cái đầu này ăn được hai người luôn á.
Còn đây là phần rau ăn kèm nè, thích ăn rau sống thì nói quán đừng trụng chín nha...
Cho rau vào và ăn thôi nào.
Đố cá bạn biết đây là phần nào của con cá á, đó là phần ngon nhất của cá á, ruột cá nè...
Phần này là má của con cá nè, nguyên một miếng thịt trắng tinh thơm ngon quá trời.