Brunch - Đẹp - Và Ngon!
Câu chuyện review 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 là 1 câu chuyện rất tình cờ.
📍5 Hàn Thuyên, Quận 1.
📸: bearbrickbtws
📌 Chuyện là mình có cái hẹn cafe, thấy chỗ này mới mở, lại ngay góc Hàn Thuyên yêu thích nên bọn mình đi thử, đợi nhau tiện tay chụp vài kiểu ảnh cho vui giờ tiếc quá lại lôi lên viết bài :)))
Bạn mình bảo chuỗi này của Úc, giờ đã có hơn 400 địa điểm ở 9 quốc gia, với câu slogan cũng dễ thương: “Where will i meet you?”, The Coffee Club muốn tạo ra một không gian hẹn hò lí tưởng để phục vụ “những tách cafe ngon nhất” và một menu thức ăn đa dạng phục vụ từ brunch đến cả ăn tối.
📌 Ở ngay góc Hàn Thuyên mà nổi lên một quán có tông trắng nổi bật và tinh tế như vậy thì cỡ gì mình cũng sẽ thử. Mình thấy nhiều người đứng trước chụp ootd lắm, vào trong thì thấy hơi đông đúc chắc là sáng chủ nhật, trên lầu hầu như đã có người ngồi hoặc là bàn đặt, vô tình tạo sự may mắn để bọn mình vòng ngược xuống dưới ngồi vào cái bàn mình cho là đẹp nhất quán, lúc bọn mình dùng bữa mà bao nhiêu người nhìn vào muốn đổi chỗ :))) Đó chính là cái bàn 4 người trong cùng ngay khi mở cửa bước vào, cạnh một ô cửa sổ đầy nắng (trong 1 ngày nắng đẹp 😅 ) và nhìn qua 1 căn bếp sáng trưng, hiện đại và luôn tất bật. Đồng thời mình nhận ra, ở tầng dưới bố trí bàn tạo khoảng cách riêng tư, dễ nói chuyện hơn rất nhiều.
📌 Menu khá đa dạng, cả món Việt, Âu hoặc đồ Thái luôn, cafe ủ lạnh, trà nóng, trà trái cây, đá xay v.v… nếu dễ tính như mình chắc đâu đó gần 8/10 với những gì nhận được.
Bọn mình đã gọi:
- Mushroom Fetta Omelette (trứng cuộn phô mai Fetta và nấm mỡ) (145k): bạn mình ăn, không thấy cmt gì ngoài “bình thường”, nhưng nó đã ăn hết khẩu phần nhiều hơn 2/3 thường ngày, chắc là ok.
- Eggs Benedict với thịt xông khói (125k): một món quen, vẫn như cũ, mình thích ăn chung với bánh muffin hơn là sandwich nướng, nhưng bạn mình khen ngon hơn nhiều các quán brunch khác từng thử. Sốt Hollandaise thơm, béo và vừa miệng. Chỉ muốn thắc mắc nhỏ không biết có bạn nào từng nấu ăn có thể chỉ mình, có phải trứng chần có giấm làm không khéo sẽ có vị chua???
- Cơm thịt heo xào lá quế (95k) và cánh gà chiên (125k): có thể làm hơi vội nên món cơm nhiều dầu quá, cánh gà thì vừa miệng. Ah vụ nhiều dầu hồi ăn món này ở đường phố bên Thái cũng từng trải qua nên mình cũng không khó chịu lắm :)))
- Cafe và trà tầm 60 - 120k: những món mình gọi như trà trái cây, cafe khá cơ bản và thử thấy ổn.
📝Nhìn chung đây là một quán với quan điểm riêng của mình là khá ưng ý, vị trí và không gian đẹp, 3 người bọn mình cho một bữa sáng muộn vừa phải cả nước hết 650k, ở địa chỉ này mình thấy không đắt. Nhân viên dễ chịu từ người giữ xe đến bạn phục vụ. Sẽ quay lại.
📌Cuối cùng, như thường lệ, bọn mình đến từ insta bearbrickbtws, nơi bọn mình chỉ kể chuyện chu du khắp nơi với một tâm hồn rộng mở, mời bạn ghé vào nha.
4 người yêu thích
0 bình luận