Bột chiên giòn rụm thơm ngon đến miếng cuối cùng

Đây là chỗ bột chiên làm mình hài lòng nhất cho tới bây giờ, nhà mình ăn chỗ này từ khi chỉ là chiếc xe đẩy nhỏ tới giờ đã thành quán 2 căn mặt tiền trên đường cây keo. Há há nên là có chỗ núp mưa ấm cúng cho ai muốn ngồi lại rồi he. Bột chiên ở đây bao giòn luôn nha, cũng k có tẩm nước màu đen đen luôn. Miếng bột như kiểu được áo bột chiên giòn í nhưng k phải (do mình đã quan sát cả rồi hé hé). Trứng ở đây cũng k đứng đánh tan mà được chiên theo kiểu ốp-la rất là đỡ ngán, phần hành được phi chung với tỏi nên rất thơm (ai thích ăn tóp mỡ có thể xin nè); ngoài ra nước chấm và đồ chua cũng rất vừa miệng nữa. Yêu gì mà yêu chỗ này luôn á. Hình của mình là chiên 2 thứ bột và môn, cục môn beao cực mng ạ. Ở đây còn có bán bánh hẹ và bánh củ sắn nha, món yêu thích của bạn mình khi tới đây luôn í. Giá cao hơn những chỗ khác, nhưng do mình ăn từ ngày tấm bé nên mình thấy k uổng phí 27k chút nào hihi. Nhớ follow mình để có thêm nhiều chỗ ăn mới nha!!!
0 người yêu thích 0 bình luận