Bột chiên Cô Tuyền ăn ngon quên cả lối về

Chiều chiều trời mưa thì ăn gì nóng nóng mới thấy đã đúng hong. Hủ tíu, bún riêu cũng ăn nhiều rồi vậy thì đổi món nè, ăn thử bột chiên Cô Tuyền coi. Bột chiên ở đây được chiên rất kĩ nên ngoài ăn giòn giòn trong lại rất mềm. Mình rất dị ứng khi ăn bột chiên mà có dầu mỡ chảy ra từ dĩa bột á nhưng chỗ này của cô thì hoàn toàn không có luôn á, ngon đỉnh đỉnh. Nước chấm của cô pha vừa lắm chua chua vị giấm, mặn mặn vị nước tương thêm tương ớt cay cay ăn trong ngày mưa đúng bài liền hehehe. Mấy bạn ghé ăn thử xem coi mình nói đúng hong nè!!
2 người yêu thích 1 bình luận
nguyen tien dung
Nguyen Tien Dung 15/12/2020 lúc 12:20
sao lại lấy hình của mình đăng ?
Trả lời