BOO Coffee - Trà sữa gấu bông gòn
[Review]BOO Coffee - Trà sữa gấu bông gòn [10/2020]
Địa chỉ: Lầu 8-9 - chung cư số 42 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q1, HCM
Giờ hoạt động: 9:00 - 23:00
Chắc ai cũng từng nghe đến Chung cư 42 Nguyễn Huệ, một chung cư toàn quán với chả xá. Chung cư kế bên nhà sách Nguyễn Huệ, tòa nhà có 8-9 lầu, muốn đi bộ thì đi muốn đi thang máy thì nhớ đưa tiền cho bảo vệ gần thang máy (4k thì phải). Hôm mình đi thì quán này đông nhất so với các quán còn lại. Tính gọi kem bông gòn mà sao quán nói hẻm có (trên fb có) nên gọi trà sữa bông gòn (70): giá này so với bên ngoài thì hơi mắc nhưng có lẽ là giá chung ở khu chung cư này, về vị thì uống cũng được không bị ngọt quá, bông gòn hình chú gấu, nhược điểm là tan chảy rất nhanh và đường bị nhiễu xuống bàn, dính dính rất khó chịu và quan trọng là làm dơ bàn, tốt hơn là quán nên để sẵn chai nước xịt cho khách dễ lau. Quán có 3 khu: 1 phòng bên cạnh quầy gọi nước, trang trí đơn giản, có mấy ghế ngồi giống kiểu quán lề đường, có cái sofa nhỏ, wc; 1 phòng lớn chính; 1 cái ban công nhìn ra phố đi bộ.
Mình ghé phòng nhỏ trước, có mấy bạn cũng mới đến đứng chụp chỗ bức tường gần wc nên mình không chụp được mà chỉ chụp phía bên ghế sofa. Đến lúc đi ra thì đụng trúng cái ghế làm nó ngã lăn lóc gây sự chú ý, nhục dễ sợ. Phòng chính tông trắng nâu, treo mấy bức tranh châu âu thời xưa, trang trí mấy cành cây, nói chung là phong cách đơn giản mà đẹp, nếu chỉ có một mình thì cảm giác cũng giống mình là tiểu thư quý tộc lắm chứ, chỉ có điều đông thì khó mà chụp cảnh được. Cũng như các quán khác là cách bày trí sẽ thay đổi theo mùa nên đi vào các mùa đặc biệt như Halloween hay giáng sinh sẽ có nhiều thứ hay ho hơn. Ban công ở chung cư này thì view đẹp nhìn ra Bitexco và phố đi bộ. Ngoài ban công có chữ You are my BOO, làm nhớ đến bài hát mà cháu mình hay nghe "make my boo go away". Lúc ra đây có hai mẹ con đi chung, wow, lâu mới thấy cặp mẹ con, thiệt là muốn cho một like. Mẹ thích sống ảo hơn con nè, cô cũng chụp hình nhiều lắm, cô còn mượn mình cái ly trà sữa bông gòn của mình để chụp, con cô nói thích thì mua đi, cô nói chụp rồi mua chi nữa, đúng rồi đó cô, mượn được rồi. Cái ban công này ra được nhưng vô lại không được vì không có tay cầm phía bên ngoài, phải bấu víu vô cái thanh cửa để kéo, kéo muốn chết làm mấy bạn bên trong xém điều muốn ra mở giùm. Ban công có vườn bông nhỏ xinh xinh. Hôm đó mình chỉ chụp chủ yếu ngoài ban công vì bên trong chật rồi, ngoài đây không ai thèm ra.
Ưu điểm: Phong cách đơn giản, view đẹp
Không phải ưu điểm: Nếu đông thì..., nước uống chưa phong phú lắm.
----------------------------------
📸instagram: @tangerfox
người yêu thích


