Bonjour Cafe The Art - Xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ nó thương

[Review]Bonjour Cafe The Art [9/2020] Địa chỉ: 42 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Q. 2, HCM Giờ mở cửa: 8:00 - 22:00 Lại một quán cafe sống ảo nổi tiếng ở quận 2. Quận 2 có hai quán phong cách khá giống nhau có thể nhận thấy qua cách trang trí và các câu được viết trên tường. Tuy nhiên quán Boujour có tông màu đỏ xanh (khung cửa đỏ và bức tường xanh chăng) và bên ngoài quán khá đẹp được các bạn chụp hình rất nhiều. Các bạn lưu ý coi chừng bị giật đồ và xe đụng vì quán ở đường chính. Chỗ giữ xe ở kế quán. Quán có nhiều cửa sổ, cửa kính tạo cảm giác không gian mở. Quán có hai lầu. Lúc mình đến quán cũng đã có nhiều khách. Order đồ ăn & nước ở lầu 1, quán sử dụng ly thủy tinh. Mình lên lầu hai trước. Trên lầu trang trí rất nhiều hoa, bàn ghế được sơn đủ màu, tường có treo nhiều tranh. Mình ngồi bàn gần ban công có máy phun sương đầy mặt cho khỏi buồn ngủ. Đi xuống lại tầng trệt gặp ngay chứ "Á...Đụng Đầu". Cầu thang có chữ tên các loại nước. Ở đây có cà phê khói nổi tiếng nhưng mình không có uống. Mình uống ca cao sữa đá (65) và soda việt quất (65), vị cũng ok không có gì đặc biệt. Khăn trải bàn có hình ngựa gỗ cảm giác giống bên Bắc Âu và Nga. Trên tường có treo đồng hồ hình tháp paris và đồng hồ có con gà. Có bốt điện thoại màu đỏ, mấy bức tranh hình cảnh bên Pháp. Có cả chiếc xe đạp màu đỏ cạnh tranh với chiếc xe màu xanh ở quán khác. "Ở đây có bán cafe ngon hơn người yêu cũ của bạn..." mà bạn thì chưa có người yêu bao giờ nên không biết cafe ngon hay dở. "Bạn Thân là chụp hình phải có tâm" nên là hình xấu thì biết nó không thân. Quán có cái ghế tròn mà mình đi quán nào cũng thấy nè :D. Còn có piano màu đỏ, đàn ghita treo trên tường. Đợi chiều tối lên đèn bên ngoài quán chụp lên đẹp. Ưu điểm: Nhìn chung quán cũng có nhiều góc đẹp để chụp, ánh sáng tự nhiên (nhớ sức kem chống nắng), nhân viên thân thiện. Không phải ưu điểm: Đông, trưa sẽ hơi nóng, ai không thích sặc sỡ thì... ----------------- 📸instagram: @tangerfox
người yêu thích