BÔNG LAN TRỨNG MUỐI PHÔ MAI
Nói thiệt chứ tui là tín đồ của mấy món bánh nướng mà nhìn dô cái menu bánh thì thiệt là đúng ý tui quá xá.
Sau khi ăn bánh ở đây thì tui nói chứ không giới thiệu chỗ này cho các bạn thì thiệt sự là có lỗi lắm luôn. 😋
🍞 Về bánh BÔNG LAN TRỨNG MUỐI
LE CASTELLA:
Vì sao tui lại nói là Le Castella. Vì cảm giác khi ăn hông hề thua kém bánh của Le Castella mà tui hay ăn chút xíu nào luôn. Cảm giác còn ngon và lạ miệng hơn mà tui hổng biết được bí quyết do đâu.
Bánh có độ mềm mịn tan ngay trong miệng chứ không gây cảm giác bứ nghẹn ở cổ họng.
Chính giữa 2 lớp bánh là nhân phô mai🧀 trứng muối béo béo mặn mặn bao quyến rũ nhe. Còn lớp phủ bên trên là chà bông siêu tơi mịn chứ hông có cục cục mặn chát như chà bông bình thường đâu nhe. Tổng thể hòa hợp cực kì gây nghiện luôn nhe nên mấy bạn cẩn thận 😆
- Hương vị : 9,5/10
- Thái độ phục vụ: 9/10
- Giá: 8/10 ( giá tiền đi đôi với chất lượng nhé)
- Vệ Sinh: 9/10
+ Trừ điểm vì giá hơi mắc nên không có ăn quài quài được, phải thèm lắm mới dám order.
+ Bánh cua hơi nhỏ so với mấy cái bánh cua bự chà bá mình ăn nên ăn 1 loáng hết vèo chưa có đã :). Với sẽ bị béo, nhạt nếu mà bạn nào không thích mùi vị của cheddar.
người yêu thích


