Bóng chuyền với cuộc sống của mình

🏐Mình thấy chưa ai review về bộ môn bóng chuyền cả và đây cũng là trải nghiệm đáng quý nhất từ bé đến giờ đối với mình nên mình sẽ chia sẻ một chút kỉ niệm, thử thách và những niềm vui khi mình tham gia vào môn thể thao này nhaaaa 💪Mình không biết đến bóng chuyền cho tới khi học lớp 11 được cô bạn dẫn đi chơi chung, hồi đó mình vừa chia tay mối tình sâu nặng lắm nên lúc đầu không hào hứng gì cho lắm nhưng mà nghĩ đi chơi để xả stress, thế là đi. Cuối cùng mục đích hồi đó mình tham gia chơi bóng chuyền vì nhiều anh đẹp trai chứ không phải xì chéc xì chiếc gì đâu =))))) Tham gia rồi mình bắt đầu có hứng thú đi tập hằng ngày và nó nằm sẵn trong thói quen là chiều nào cũng phải đi đánh bóng chuyền, mình bắt đầu nhận thức được những sự gì đó mà bóng chuyền mang lại cho mình, đặc biệt là sức khỏe, nhờ có bóng chuyền mà mình đã giảm cân từ 52kg xuống còn 44kg, từ 1m50 mến 1m52 như bây giờ luôn á ghê khônggggggg =)) 👭 Nhờ bóng chuyền mình có thêm nhiều người bạn, cũng nhờ vậy mà mình "chọn lọc" được nhiều người trong công cuộc xây dựng mối quan hệ bạn bè của mình, sad but true ạ! Nhiều người bạn từ bóng chuyền đến bây giờ mình vẫn chơi thân, rất thân là đằng khác. Bởi vậy mình rất trân quý mọi người trong team bóng chuyền của mình, vì chúng mình luôn giúp đỡ nhau cả trong chơi thể thao lẫn cuộc sống bình thường. ❤️ Một điều cuối cùng đến bây giờ là bóng chuyền mang lại cho mình mà mình biết ơn nhất là gặp được người con trai yêu thương mình thật sự, một tình yêu xuất phát từ bóng chuyền. Vậy nên các bạn ơi chần chừ gì, hãy chơi thể thao đi, biết đâu sẽ gặp được ý trung nhân của cuộc đời đúng hemmmm cạ nhà?
người yêu thích