Bonchon Chicken - Ngon mà hơi "lừa"

Ban đầu chỉ nghĩ chắc Bonchon cũng làm gà như Don Chicken thôi. Nhưng mà không hề!!! 🐓Về gà, không mê thịt mà mê áo bột ở đây lắm ý. Không bị dày bột như những chỗ khác, lớp áo bột của gà Bonchon siêu mỏng, đã thế còn giòn tan. Ăn không hề cảm giác giòn giòn, hơi ngọt ngọt như ăn kẹo ý! Chắc phần da gà với áo bột hoà với nhau thành 1 nên nó mới vừa mỏng vừa giòn được như vậy á. Mà gà ở đây bé bé, xinh xinh nên ăn ngần này xong vẫn bị thòm thèm ớ 😭 Tuy ngon mà hơi "lừa"😞 Mình gọi 2 đùi và 4 cánh. Ban đầu mình nghĩ "cánh" ở đây là cả cái cánh. Hoá ra 4 cánh ở đây nghĩa là 4 khúc cánh. Tính ra suất mình chỉ được 2 cái đùi, 2 cái cánh thôi. 🍯Nước sốt mình chọn là sốt truyền thống và sốt tỏi giòn. Cá nhân mình thấy nước sốt ở đây bình thường, có hơi ngọt so với khẩu vị. Nếu hỏi thích loại nào hơn thì có lẽ là mình thích sốt tỏi giòn hơn. Bởi nó có tỏi vụn rắc lên (chứ không phải tỏi trộn vào sốt nha) nên lúc ăn sẽ cảm nhận được rõ vị béo béo, thơm thơm của tỏi phi hơn. Ngoài gà, mình còn gọi thêm khoai lắc, xúc xích phomai và 1 đĩa miến trộn. Khoai lắc rong biển ăn khá lạ miệng. Miến trộn bình thường. Mê nhất là xúc xích phomai huhu. Xúc xích phomai siêu ngon luôn! Bên trong thì ngập phomai, bên ngoài được lăn bột chiên giòn. Đã thế còn kèm thêm khoai tây chiên (lúc gọi mình không biết là có cả khoai đi kèm). 🍻Combo xúc xích, khoai tây này mà có thêm mấy chai bia nữa là chuẩn bài luôn này. 💸Tổng kết hoá đơn 323k, đi hai người mà giá thế này thì cũng vẫn là ổn nhỉ mọi người? Đồ ăn ngon, mê xúc xích phomai với phần áo bột của gà dã man. Mà chắc vì ngon nên Bonchon mới làm miếng gà bé thế để mình còn quay lại ăn tiếp. ------------------------------------------------------- 📍Địa chỉ: 39 Lý Thường Kiệt 💰Giá: 150-200k/người.
người yêu thích