Bổn tiệm chuyên các món bò Bò-Lế-Rồ

- Không gian quán: khá ổn, có những nét lạ vì concept Sài Gòn xưa. - Tiện nghi: trệt thì không biết nhưng mình ngồi ở tầng 1 thì quá nóng, mặc dù xài 3 đầu ra điều hòa trung tâm và cái nào cũng thấy 16 độ nhưng không ăn thua. - Thức ăn: khá ngon vì nước sốt và lạ miệng, tổng 6 người ăn tầm 1tr thì mức giá rất ổn cho sinh nhật văn phòng hoặc bạn bè nhóm nhỏ. - Bổn tiệm sử dụng chén dĩa sành mang dáng dấp cổ nhưng chơi đồ đã quá cũ, đưa ra 6 cái chén thì 2 cái mẻ miệng, một cái sứt miệng luôn. Nếu ai khó tính là không chấp nhận được chuyện phục vụ khách hàng chén sứt miệng như vậy đâu. - Nhân viên thiếu nên mấy bạn phục vụ phải chạy tới chạy lui nhìn khá là cực Ngoài việc chén quá cũ và không gian quá nóng, nhân viên thiếu thì không còn gì bàn nữa :)))))
người yêu thích