Bon bon cái mồm " BÁNH RÁN TÍ HON 2,5K " ngon có tiếng Hoàn Kiếm.
Mình biết đến hàng bánh rán này khá lâu rồi. Hôm nay mới có dịp thưởng thức, review cho các bạn luôn cho nóng nè.

Bánh rán ở đây tuy nhỏ hơn so với các chỗ khác nhưng có điều gì hấp dẫn thực khách đến vậy?. Cùng mình giải đáp thắc mắc đó nha.

Quán nằm ở số 1 phố Hàng Chiếu, đối diện ở Quan Chưởng rất dễ tìm. Quán chỉ mua về ăn được thôi, không có chỗ ngồi ăn đâu nha mọi người.

Mình đến đúng lúc bánh rán mật được đảo trên chảo nóng, ngon mắt lắm luôn nè.


Bánh rán bi ngon không kém cạnh đâu mọi người ạ.

Bánh rán ở đây được làm mới tại chỗ, nặn đều tay lắm viên nào cũng tròn tròn xinh xinh.

Mình gọi 10 bánh rán mật, 10 bánh rán bi để ăn thử nè.

Bánh rán mật to hơn một chút, lớp mật bên ngoài ngấm đều, bánh vừa được rán xong nên nóng bỏng tay luôn.

Mình phải đợi bánh nguội một lúc mới ăn được, vỏ ngoài giòn tan thấm đẫm mật, nhân bên trong là đỗ xanh ngọt lịm ngon miễn chê.

Bánh rán bi bé hơn chút nhưng vừa miệng cực kì, vỏ bánh mỏng giòn tan, vàng ruộm, nhân bên trong cũng là đỗ xanh.

Chết thật, mới ăn thử 1 lần mà mình nghiện quá rồi nè.

Một chiếc bánh rán ở đây có giá chỉ 2,5k thôi nhưng chất lượng thì miễn chê thật mọi người ạ, bảo sao quán đông khách lắm.

Bạn nào chưa thử thì nhớ ghé quán thưởng thức nha, chắc chắn không làm các bạn thất vọng đâu.


