Bóc tem quán ăn vặt mới nổi tông đỏ khá lạ khu Tạ Quang Bửu

🔻Dạo này thấy có quán ăn vặt tên "Phố Cay" khá lạ lẫm nên chúng mình phải đi khám phá ngay và luôn.🔻 〰️ Viên bi gà phô mai có lớp chiên xù ở ngoài, bên trong là gà và phô mai. món này nóng thì tách đôi viên gà là kéo sợi phô mai được luôn cơ. Ăn khá oke nhưng mà lúc nguội thì không ngon lắm. 😢 〰️ Một món thấy khá lạ đó là cua gà xù. Mình tưởng nó là thanh cua chiên cơ tại thấy hơi đỏ đỏ bên trong lớp bột chiên, nhưng ăn mới biết là trộn giữa thịt gà và cua. Vỏ ngoài được tẩm bột chiên giòn và rắc vừng đen nhé. Thấy bảo món này độc, có mỗi quán này có. Mình thì không ưa món này lắm, cảm giác vị không rõ, ăn không khác gì nem chua rán.😂😂 〰️ Nem chua rán cũng khá bình thường so với các hàng chuyên nem chua rán đã nổi tiếng lâu năm. 〰️ Mình có gọi thêm cacao dầm pudding và dừa sáp tại nghe nó lạ tai ấy, cũng tò mò tại chưa được uống bao giờ. Quán ăn vặt nhưng mà mình thấy đắt nhất lại là nước, hai cốc này mình còn gọi già rẻ rồi ấy tầm 50k/cốc.😅 Cacao dầm khá oke, không bị quá ngọt, rõ vị cacao, thơm, pudding ăn mềm mềm, kèm theo trân châu trắng nhai sần sật. Dừa sáp mình gọi bình thường thôi, còn có loại sáp ong các thứ cơ. Cốc này thơm bùi vị dừa luôn, vị rõ ràng luôn ấy, uống mát và không bị ngọt. Nói chung mình thấy 2 cốc nước này khá hợp cho mùa hè luôn. 🎉 🔻 Điểm cộng: Anh chủ quán khá nhiệt tình tư vấn, đẹp trai, nói chuyện duyên, nhẹ nhàng. Quán trang trí khá đẹp mắt và gọn gàng. Phần nền đất được trang trí như con đường đi vào phố ấy, khá xinh.Ở đây có các loại sốt để chấm các món khác nhau, thích cái sốt màu cam cam, mình nhớ không nhầm thì là sốt bơ tỏi cay hay sao ấy. 🔻 Điểm trừ: Bếp ở tầng 1, không được ngăn cách nên là mùi dầu mỡ khá ngấy và siêu ám mùi luôn, ngồi một chút trong nhà thấy sợ luôn. Một số món còn khá bình thường, chưa đặc sắc lắm. _____ 📍 Ăn vặt Phố Cay - 107 K6B Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 🕰 10h - 22h 💰 50 - 100k
người yêu thích