Bốc phốt "Tiệm đỡ buồn" Bình Thạnh

M.n ơi vô xem tui bốc phốt Tiệm đỡ buồn 9/18 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh nè 😤 chuyện là bữa rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên buồn vu vơ xong lên facebook kiếm quán cf nào có chữ buồn để hợp với tâm trạng ra ngồi uống cf 😂 ai dè nó ra cái quán " Đỡ buồn" này nè :))) không biết Đang buồn ra tiệm Đỡ buồn có Bớt buồn không chứ tui thấy quán đông qtqđ luôn, không có chổ cho ai "mít ướt" ngồi buồn đâu nha 😆😆 cái tiệm gì đâu mà đàn piano, đàn ông ý lộn đàn guitar 😆đàn mandolin tùm lum hết á. Ủa!? đây là tiệm cf chứ không phải chương trình tìm kiếm tài năng mà để nhạc cụ nhiều như vậy cho ai muốn vô thể hiện , muốn chơi thì chơi nhaaa 😰😵 à cái tiệm gì đâu mà làm đt người ta hao bộ nhớ vãi :( chụp mấy chục tấm rồi mà chưa hết góc sống ảo nữa 😕quạo vãi luôn 😣 xong phần phốt tên quán rồi giờ tới phần đồ ăn thức uống và nhân viên, chủ quán nèe 😒 -Tiệm gì đâu mà bán đầy đủ đồ ăn thức uống giá cả phải chăng mà còn cho ngồi bao lâu cũng được nữa chứ 😠tức cái lồng ngực á. Còn có mấy tên đồ uống mắc cười mà hợp tâm trạng phong cảnh nữa chớ 😕 ai thích sương mù Đà Lạt thì nhớ vào gọi ngay món "Trái cây sương mù" nha :))) còn mấy thím mấy chụy mà thích nhiều chuyện thì đừng có quên cái món " Trà vải cô Bảy, Trà đào cô Hai" nhen 😆😆😆 ối còn nhiều lắm nhưng mà ai rảnh đâu mà uống hết trời 😢😛 nhân viên gì mà toàn xì teen tuổi teen dễ thương lẫn át cả khách hàng 😤tứkkk. Còn 2 người chủ nữa, nhân viên đã đành rồi tới chủ cũng vậy 😭 dễ thương, nhiệt tình lấn át khách như vậy thì khách nào dám tới nữa chớ?? tới mắc công nghiện tới hoài xong bị hao ví nữaaaa 😞 --À cái này phốt thiệt nè 😂 quán hơi ồn với nhiều bụi do đối diện có công trình, ai đi xe máy buổi sáng đến để xe ở ngoài là coi như xe tắm bụi luôn 😂 với cả tiệm nằm trong hẻm trong hóc đồ ai mà mù đường như mình thì phải dùng chế gg map 😭 Ps: thôi phốt sương sương dị hoi, phốt dài quá bị report chết 😐 không bao giờ tới lần 2 nữa đâu ☺ tới lần 3 lần 4 lần n+ thì đc 😏 😆
người yêu thích