Bốc khói nướng nghi ngút ngon lành
Nhậu là tới quán Khói, vừa rẻ vừa ngon lại sạch sẽ.
Chả giò 45k
Điều đặc biệt là nằm trong lớp nhân với nhân ốc khế giòn nhai sật sật, bên trong còn có thêm nấm nhĩ nữa.
Chả giò được chiên giòn rụm, cắn thành tiếng ăn ngon mà đã tai luôn, kích thích vị giác vô cùng.
Đồ chua miễn phí ăn kèm với đồ nướng, refill liên tục khi hết.
Mồi ngon là phải nhắm bia, bá cháy luôn! :)
Thêm nước ngọt cho mấy bạn gái nữa! Nhậu mà có con gái ngồi cạnh mới vui!
Còn đây là món mình hơi bị khoái trong ngày hôm đó: Lá sách ngũ vị 55k
Ướp gia vị đậm đà, màu đẹp vô cùng, nướng lên thơm phức, nhai trong miệng dai dai giòn giòn, mê luôn! Lâu rồi mới ăn lá sách, cảm thấy kết vô cùng, nhưng mỗi tội cắt nhỏ quá!
Quán vào buổi tối cũng đông lắm chứ bộ! Thấy nhiều người cũng thích quán này giống mình! :)