Bỏ túi ngay địa chỉ BÁNH MÌ BA CÔ chất lượng nhất nhì tại SG
Có vài lần đi khu này thì mình bị thu hút bởi hàng bánh mì có lượng khách rất đông, xếp hàng dài. Cũng tò mò nên hôm nay đi làm về thấy đói thì ghé mua ăn thử xem sao.


Đây là tiệm bánh mì nè. Địa chỉ: 151, Huỳnh Mẫn Đạt, P.8, Q.5. Giờ bán từ: 16:00 - 24:00. Bạn nào tối tối có đói bụng thì ghé mua cũng được nha.

Lúc nào khách cũng xếp hàng tấp nập chờ tới lượt mình.

Chỉ có vài khách trước mình thôi, mà ai cũng mua gần chục ổ :( nên đợi lâu quá trời.

Chờ mãi cũng đã đến mình, đến gần xe bán các bạn sẽ thấy tay các cô lúc nào cũng thoăn thoắt, như tên gọi của tiệm thì có 3 cô bán. 1 cô làm hậu cần, chuẩn bị chả, pate,... Còn 2 cô trước thì lúc nào cũng luôn bận tay chuẩn bị bán cho khách.

Điểm đặc biệt là pate và bơ, mỗi ổ đều có 2 lớp nên ăn thơm béo. Nhiều người còn kêu thêm pate bơ vào ổ cho thêm phần ngon hơn.

Sau khi xếp hàng 15 - 20 phút thì mình cũng đã mua được 2 ổ bánh mì do mọi người đến đây đều mua từ 7 - 8 ổ mang về. :D vậy là hiểu nó cũng chất lương lắm rồi ha. Thậm chí có khách còn nhận xét bánh mì Huỳnh Hoa là nhất thì Ba Cô là nhì của SG nữa.
1 ổ vậy có giá 22k.


Thành phần khá đơn giản như các loại bánh mì khác gồm chả lụa, chả đỏ, giò thủ, thịt, chà bông,... nhưng kết hợp lại thì lại ngon tuyệt.

Thịt chả được bọc bởi pate bơ thơm béo.

Ngoài ra các cô còn bán rong biển, cơm cháy tự làm.


Nhìn cũng hấp dẫn quá nè.

Có cả các loại nước ép nè. Ăn bánh mì khát nước quá có thể mua dùng thử nha.
Theo mình đây là tiệm bánh mì khá chất lượng tuy giá thành không thật sự cạnh tranh nhưng lại được các cô chú tin tưởng, lựa chọn. Nếu có dịp bạn cứ thử ghé ăn xem sao, biết đâu hàng bánh mì này lại hợp khẩu vị của bạn ấy.


