Bỏ túi liền tọa độ ỐC nốc tẹc ga tươi rói, không lo nhói túi ở Biên Hòa

Lại khám phá ra thêm 1 chỗ bào ốc nữa ở Biên Hòa mình hơi bị hấp dẫn nữa.
Có rất là nhiều món để lựa chọn, thích nhất là cắn phát nào phát nấy ốc đều tươi, thêm cái giá chỉ từ 40k/dĩa là thấy có cảm tình rồi!

Vô là gọi ngay Ốc bươu hấp sả 40k liền

Ốc đựng trong thố bưng ra còn nóng hổi và giữ nóng rất lâu! Ra bàn là ngửi thấy liền mùi sả thơm phức.
Ốc dạng vừa, không to cũng không nhỏ quá, làm sạch và đặc biệt là tươi, nhai sật sật, chấm thêm chén mắm gừng là số dzách.

Khơi màn tiếp theo với món Sò lông nướng mỡ hành 40k

Sò lông cũng khá là mập mạp, nướng vừa tới, phủ ngập mỡ hành và đậu phộng trên mặt.
Ốc khá là tươi, nhai đã răng luôn, thêm đậu phộng bùi bùi, mỡ hành beo béo, nếm nhẹ nhàng, bạn nào muốn ăn đậm đà thì chấm thêm nước mắm.

Thêm dĩa Ốc hương hấp sả 80k
Ốc hương nên giá hơi nhỉnh hơn so với những món ốc khác. Món này mình chọn hấp sả đơn giản để cảm nhận được độ tươi ngọt của ốc hương, và không thật vọng, ốc tươi thật, hấp sả thơm thơm, có chén muối ớt xanh chấm ăn đã lắm!

Tiếp đến là món Chem chép xào sa tế 40k
Món này bưng ra thì hơi bất ngờ 1 chút vì quá nhiều nước, như món hấp luôn rồi chứ không phải xào nữa. Nhưng điểm cộng là nhiều nước, tha hồ húp.

Vì có nhiều nước nên vị sa tế vẫn chưa thơm nồng, món này thì nêm nếm cũng chưa đậm đà.

Bạn nào muốn đậm đà thì có thể chấm thêm muối tiêu ớt.
Nhìn chung quán này nêm nếm gia vị theo kiểu Bắc, không ngọt nhiều, nhẹ nhàng chứ không đậm đà, được cái ốc tươi.

Nước ngọt 10k






Còn nhiều món khác nữa nên tung lên menu cho các bạn tham khảo.

Quán thì nằm trong hẻm Highlands đường Phan Trung (đường 4 cũ) đi vào gặp ngã 3 đầu tiên rẽ phải, quán nằm ngay bên trái.
Tung mặt tiền cho các bạn đi ngang qua dễ dàng nhận ra. Quán bán từ 15h - 22h.
Có dịp ghé ăn thử nè bà con.
Nhận xét chung:
(+) Ốc tươi, có nhiều món để chọn.
Giá cả phải chăng.
Gửi xe miễn phí.
(-) Nêm nếm chưa đậm vị và hấp dẫn.


