BÒ TƠ NĂM SÁNH TÂY NINH

💗Bò tơ Năm Sánh Tây Ninh💗 ➡️ Há lô! Hum nai ăn gì? Trời mưa lành lạnh mà ngồi nướng bò ăn là bá cháy luôn ớ. Chồi ôi, ở đây nổi tiếng lắm rồi chắc cũng nhiều người biết nè ☺️Ella thèm thịt bò nướng quá nên lặn lội qua đây ăn mặc dù trời mưa và cũng hơi xa một xéo 😂 Có nhiều chi nhánh lắm nhưng chi nhánh này gần Ella nhứt roài 😭Ella đi 2 đứa gọi 1 phần bò nướng tảng và 1 phần bò hấp gừng cuốn bánh tráng. Bò nướng tảng nhìn đã lắm, nguyên một cục bò bự luôn nhìn đã mắt lắm, được ngâm sẵn trong nước nắm và tiêu, sau đó được nướng mọi trên lò than, rồi dùng kéo cắt ra từng cục ăn rất đã , ngọt và mềm, nhớ đừng nướng quá sẽ ko ngon, chấm với chao là toẹt vời luôn 🤤🤤🤤 Có điều nướng hơi lâu nên may mà gọi bò hấp gừng ra trước ăn trong lúc chờ, bò hấp hừng thì có cả da cả thịt và mỡ cuốn với bánh trán, bún và rau rừng chấm cùng mắm tôm cay ăn ngon lắm, ko bị ngán, mỡ đủ beo béo thôi, thịt mềm nói chung cái nào cũng ngon ăn vèo cái hết 😂😂 mà vẫn còn thèm nhưng nhiu đó cũng lưng bụng rồi đó, vừa đủ no. Hai đứa ăn và uống bia nữa nên hết khoảng 300k thui nà. Cũng hợp lý lắm đúng hem. Ở đây quán khá rộng rãi nhưng style nhậu nhẹt bình dân á , nhân viên cũng nhanh nhenn nhưng style trẻ trâu lắm 😂😂 Giữ xe miễn phí nha. Nói chung lâu lâu thèm bò đi ăn cũng đã thèm lắm ớ 👍🏻👍🏻 Dân nhậu thì khỏi nói, đúng bài luôn 😜😜 🍽127 Hồng Hà, phường 9, q Phú Nhuận, hcm|
người yêu thích