BÒ TƠ - GÌ CŨNG NGON 🤪‼️
🏠Lẩu bò tơ Tam Đa, 1655 Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh, Q9
⏰Giờ mở cửa: 9h - 22h
Nay có dịp đi KDL Bửu Long chơi chiều về đói bụng, Muội hỏi đứa bạn có biết quán nào ăn ngon gần đấy không. Sau một hồi nó dắt đi đường tà đạo cũng tới. Quán bán chủ yếu là bò và bê thui. Muội đói rã ruột rồi nên gọi theo bạn nhân viên giới thiệu luôn
✅Thịt cuốn rau rừng (8,25/10): gồm 1 phần bò lớn và 1 rổ rau, chấm với mắm nêm. Thịt bò to và xắt khá dầy, da giòn sựt sựt, thịt mềm và mỡ béo béo dẻo dẻo. Cuộn với rau rừng và chấm thôiiii 🤤. Mắm nêm có độ ngọt mặn vừa đủ, đậm đà. Muội cuốn mấy cuốn liền ăn cho hạ cơn đói 🤧
✅Gỏi bò tái chanh (8/10): gỏi gì mang ra là nghe mùi thơm rồi, chua chua ngọt ngọt, trộn đều tay nên gắp đũa nào cũng đều vị cả. Thịt bò thì khỏi bàn rồi, quá mềm và ngọt thịt
✅Bê thui (8,25/10): miếng nào miếng nấy xắt đều nhau mà dầy, da bê mềm mại (da bê là phần nhiều người ăn nhất, ở SG mình ăn nhiều chỗ xắt để riêng, mua bao nhiêu gam mới thả vào vài miếng, có khi còn dai và cứng nữa). Thịt bê tái vừa đủ nên giữ được độ ngọt. Điểm trừ xíu là thiếu tỏi
✅Cá trứng (8/10): lớp ngoài giòn trong thịt mềm, trứng cá nhiều, béo béo. Mắm me ở đây siêu đặc và đậm đà. Bột ít nên ăn không gây ngán.
✅Mì xào hải sản (7,25/10): nêm nếm khá vừa miệng, tuy nhiên là topping chủ yếu là rau củ nhiều hơn hải sản 😂
‼️Tổng thiệt hại: 4 đứa cho 506k/bữa ăn toàn thịt bò vs bê
🙏Tổng quan: rất đáng tiền. Nếu quán này gần nhà chắc sớm muộn gì Muội cũng lăn quay 😂.
👉BILL MUỘI UP KÈM HÌNH NHA MỌI NGƯỜI ƠI‼️
người yêu thích


