Bò sốt me Già Làng 🐂🐂🐂🐂🐂

Hôm nay đi chơi với hội người cao tuổi, tính ghé bò Dã Chiến nhưng mà hết chỗ, hết đồ ăn nên hội người cao tuổi đành lê lết qua quán gần đó, tính là thôi chắc là ăn cho qua ngày đoạn tháng. NHƯNG MÀ KHÔNG! Sau khi ăn thì tự nhiên cảm thấy mình thật sáng suốt. Mạn phép chia sẻ cho mọi người, bài viết mang tính chất cảm nhận cá nhân, tất nhiên không phải tui thấy ngon thì tất cả mọi người cũng thấy vậy, nhưng tui nghĩ sẽ hợp khẩu vị nhiều người. - Vị trí: 8/10 Nằm ở đường Hùng Vương, trục đường chính từ trung tâm lên Trại Mát, cách bò Dã Chiến khoảng 100m nè 😄 - Không gian: 8/10 Không gian quán siêu cute kiểu chill chill, chắc anh chủ quán là fan cứng của anh Binz ha sao mà ngồi ăn từ đầu buổi đến cuối buổi toàn nhạc anh Binz 😆. Nhưng mà với cái không gian như vậy thì nhạc anh Binz lại không thể hợp hơn. - Nhân viên: 9/10 Hiền lành tốt bụng dễ thương. Tụi mình order lâu quá nên đưa luôn giấy order cho tụi mình tự ghi 🤣 - Thời gian: 10/10 Chắc lúc tụi mình vô quán chưa đông lắm, nên đồ ăn ra siêu nhanh. Và thời gian ăn của tụi mình cũng như một cơn gió 🤪, tại đói nè 😂 - Vị đồ ăn: 9/10 Hông dám cho 10/10 vì 1 điểm còn lại cho những ai có khẩu vị khác với tụi tui. Nêm nếm đậm đà vừa phải, đặc biệt ăn không bị say bột ngọt. Món bò sốt me nhon nhắm nha mọi người. Trời lạnh 14 độ, mùi bơ hoà quyện mùi sốt me, hơ....chữ ơ kéo dài....ngon xỉu up xỉu down 😋 - Giá: 8/10 Giá hợp lý không gọi là mắc, tụi mình ăn một phần bò sốt me lớn, một cái lẩu bò cua đồng, thêm một bình trà atiso nóng, ăn no cành hông mà chưa tới 450k. Nói chung là, mọi người cứ thử tới trải nghiệm đi, nếu có lỡ không ngon thì cũng biết để biết lần sau mà né 🤣 #Dalatdivatrainghiem
người yêu thích