BỘ PHIM KINH ĐIỂN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU CHÓ VÀ CẢ NHỮNG NGƯỜI YÊU THỊT CHÓ

Barking Dogs Never Bite - 2000 (Chó sủa không cắn - Chú chó mất tích) Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Bong Joon Ho và diễn viên Bae Doona. Nếu bạn chưa biết đạo diễn này thì 3 năm sau, năm 2003, ông đã thực hiện kiệt tác vĩ đại của mình Memories of Murder - Hồi ức của kẻ sát nhân và 20 năm sau, ông đã cầm trên tay 4 tượng vàng Oscar với siêu phẩm Parasite - Ký sinh trùng. Còn nữ diễn viên Bae Doona được mệnh danh là "Nữ hoàng cảnh nóng": Siêu sao đẳng cấp Hollywood không ngại đóng vai phụ, chuyên trị phim 18+ nhưng không "tục" Bạn nghĩ bạn đã xem quá nhiều phim và có thể đoán được hết nội dung của phim này chỉ qua vài khung cảnh, nhưng thực ra bạn đã lầm, càng xem bạn càng bị dẫn dắt, những tình tiết bẻ lái, vào cua gấp của đạo diễn khiến bạn không biết đâu mà lần. Tưởng như vậy mà lại không phải như vậy. Phim nói lên nhiều điều, tình trạng tha hóa, tham nhũng thối nát, những u uất trong cuộc sống gia đình, các mối quan hệ xã hội. Bộ phim dành cho cả những người yêu chó và cả những người yêu thịt chó. Chó là bạn, thịt chó là thức ăn. Có thể bạn không thích ăn thịt chó, nhưng bạn phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của những người thích ăn thịt chó. Xem phim mới biết người Hàn thường ăn thịt chó theo kiểu lẩu và ăn với hành. NỘI DUNG PHIM: Một người đàn ông đã ra trường, điêu đứng tìm cách xoay sở món tiền 10 triệu Won để đút lót cho Khoa Trưởng hòng tìm được một chân giảng dạy ở khoa Nhân Học. Điêu đứng vì việc làm, có người vợ mang thai cũng sắp nghỉ việc khiến anh ta bế tắc. Mọi chuyện càng phức tạp hơn khi anh ta gần như phát điên khi đâu đó trong khu chung cư đang sống có tiếng chó sủa inh ỏi suốt ngày khiến anh ta không chịu nổi. Như giọt nước tràn ly, anh ta ra tay hành động ngay, một lần và mãi mãi. Biết bao nhiêu tình huống ảo diệu xảy ra... Trong tác phẩm trào phúng xã hội của Bong Joon Ho Barking Dogs Never Bite (2000), nhân vật chính của bộ phim, Yun Ju (Lee Sung Jae) phát rồ với tiếng sủa liên tục ở khu căn hộ chung cư của mình và phàn nàn với bảo vệ (Byun Hee Bong). “Chó không được phép ở đây, phải không?” anh hỏi. "Ừm, đúng thế. Nhưng không ai tuân thủ cả,” bảo vệ đáp. Yun Ju tiếp, “Không ai ở cái đất nước này tuân thủ quy định.” “Đúng, kể từ thời hậu chiến,” bảo vệ tiếp lời. Bong Joon Ho - đạo diễn không ngừng thách thức những chuẩn mực thông thường của điện ảnh Phong cách làm phim táo bạo, lập dị và khác biệt. Đập vỡ tất cả những luật lệ truyền thống. Tình tiết trong phim có thể dùng từ "hỗn loạn" để miêu tả, một cảm xúc đặc trưng hóa nhiều phim của Bong Joon Ho khi ông tìm cách phơi bày những điều vô lý trong xã hội dẫn tới việc nhân vật của mình phải đưa ra những lựa chọn như vậy.
người yêu thích