BÒ NÉ, LẮC NUI

- Ê, quê bà có món LẮC NUI hông? - Hong, lắc nui là gì bà? - Là bò lúc LẮC xào NUI á 🤣 Công nhận cái tên nghe ngang ngược ghê, nhưng mà quê tui hay thích gọi tắt vậy đó. Nhưng nói là xào mà phải xèo xèo trên cái chảo gan dầu sôi bắn bọt, bưng ra phải de chỗ này né chỗ kia thì mới đúng bài nha, còn mà để trên cái dĩa kiểu tây tây thì tui sẽ kêu là “nui xào bò” thôi 😗 Tui hay ăn chỗ này vì cảm giác ít dầu mỡ hơn, bò né, gan, trứng ốp la, cá mòi, xúc xích, ... kêu gì có đó, kêu thập cẩm thì có hết. Hồi lên SG thèm mà đi ra 3 Ngon ăn nó hụt hẫng gì đâu á. Địa chỉ dành riêng cho dân LX: Đường Chợ Đồ cũ, cầu Duy Tân đi xuống Phường Mỹ Long -> quẹo tay phải.
người yêu thích