Bò né chất lượng ổn, không gian sân vườn rộng rãi
Hồi trước là cái tiệm nhỏ xíu thôi, sau này mới dời qua đây mà chưa ăn chỗ mới này lần nào hết, nay đi về mà kẹt xe quá nên ghé vào quán ăn thử luôn chờ hết kẹt rồi về :v

Ở ngoài có hồ nước nè, nuôi cá siêu béo luôn, con này con nấy mập ú :v


Bò né thập cẩm 65k/1 phần, giá hơi mắc mà nhìn cũng khong nhiều lắm, chưa kể là lúc bưng ra còn quay cái đầu bò vô mình nữa chứ, không để ý xém phỏng @@


Vừa kêu bò né là bưng ra liền bánh mì với rau ăn kèm


Cá hộp với xúc xích heo bình thường thôi.


Xíu mại ăn ngon nè, viên khá to bên trong thịt nhiều chứ không có bột đâu, dai dai thích lắm.



Nguyên cục phô mai luôn, ăn chung với bánh mì là toẹt dzời :D


Thịt bò miếng khá to, dày chứ không mỏng như tờ giấy mỗi tội hơi dai cắt quài không đứt @@


Phần củ mình nè mỳ ý mực ống 43k/1 phần.




Mực nhiều bao la luôn, dai sật sật ăn ngon lắm không bị bở.

Mỳ trụng vừa tới vẫn còn nguyên cọng chứ không bị nát.

Rau dưa ăn kèm, sốt cà chua ở đây tự bằm không xài đồ hộp, theo mình thì không ngon sốt loãng lạt lạt chứ không có vị gì @@ Chỉ được cái mực với mỳ ngon thôi.

Nước ngọt 15k/1 lon.
Nhìn chung thì chất lượng ở đây tuỳ món à, kêu 2 món thì có bò né ăn được mà giá hơi mắc, bù lại được không gian sân vườn thoáng mát có khu trong nhà với ngoài sân nữa, tối tối ra đây vừa ăn vừa nói chuyện hóng mát thì hết biết.

















