Bò nầm nướng "VỪA ĂN VỪA QUẨY" ngay trên phố Cửa Đông
Tối hôm trước trời mát mẻ mình với cô bạn rủ nhau đi ăn bò nầm nướng ở trên Của Đông. Quán này mình được một chị trong công ty giới thiệu cho, mà nay mới có dịp qua ăn thử.
Quán bò nầm nướng Tùng Quẩy - 16 Cửa Đông nghe tên thôi đã thấy vui nhộn rồi. Anh chủ rất nhiệt tình phục vụ, tính anh cũng 'tưng tửng', mình đang ăn ngước lên nhìn thì đều thấy anh đang lắc lư theo nhạc.
Đây là quán vỉa hè, mình đến ăn lúc 6h tối nên còn hơi vắng, chứ đến 8h tối là đông phết.
Chỗ quầy đồ gọn gàng sạch sẽ nên cũng yên tâm.
Hôm đấy mình đi 2 người gọi set đồ 250k bao gồm 1 đĩa bò nầm, 1 đĩa rau củ, còn salat và bánh mì thì tính tiền riêng.

Đĩa bò nầm so với giá trên phố mình thấy cũng không quá đắt.

Bò và nầm được tẩm ướp đậm đà, miếng thịt thái không quá mỏng manh dễ vỡ đâu.
Cho bơ và dầu vào nướng lên là triển thôi nàoooo
Nghe tiếng xèo xèo thôi là đã đủ kích thích các giác quan lắm rồi.


Bò nầm nướng chín vừa tới nên ăn luôn cho ngọt đỡ bị dai nữa.
Ngoài ra nước chấm ở đây cũng đặc biệt, kiểu pha bằng công thức riêng nên ăn hợp vị lắm luôn.
Điểm trừ duy nhất là quán này ko có rau sống hay kim chi ăn kèm như chỗ khác ạ. Ngoài ra tất cả đều khá ok, nhất là vừa ăn vừa nghe nhạc êm êm nữa cơ.


