Bò lá lốt mỡ chài chỉ 30k liệu có ngon?
Hời ơi, nào giờ đi ăn bò lá lốt giá lúc nào cũng giao động từ 60-80k, có chỗ tới 100k lựn á. Chính bởi vậy trong tâm trí con heo tham ăn như ngọ thì bò lá lốt là một món ăn không rẻ cho lắm.
Vậy mà hôm nay đây, ngày 14/10 mây đen vần vũ khắp bầu trời, mình có đi ngang qua đường Thích Quảng Đức thì thấy một quán ăn khói bốc lên nghi ngút, mà khói còn xoay thành vòng tròn cuồn cuộn như cái ánh sáng phía sau phật tổ như lai ấy 😂. Thành ra là cũng để ý mới biết đó là quán bò lá lốt, mà cũng vừa hay thèm bò nên ghé luôn. Ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp vì cái quán nó kiểu ko được lau chùi thường xuyên nên nền nhà vẫn còn nhiều rác lắm, mặc dù ko thích nhưng lúc đó nước miếng mình gần rớt khỏi miệng rồi nên cũng vô ngồi luôn :)). Tính nói dài nữa mà sợ dư thừa nên mình chấm thang điểm cho mấy ché dễ nhìn:
+ Không gian: 5/10 nền nhà ko sạch lại hơi chật.
+ Chất lượng món ăn: 8/10 khúc này nói sơ sơ cái nha. Trời ơi thực sự ngon quài sức tưởng tượng, nhất là mỡ chài ăn nó béo ngọt thấy ớn luôn à. Mắm cũng pha vừa phải, bún cho nhiều ghê luôn. Bình thường hay gọi thêm mà bữa nay còn dư luôn. Tui thề tui ko pr cho quán, tui mà pr ko ai lấy tui luôn á. Chính vì ngon nên tui đã kiu thêm 2 phần nữa
+ Giá cả: 10/10 luôn,khúc này hết hồn nè, suốt lúc ăn tui đã đinh ninh là một phần ít cũng phải 60k nhưng lúc tính tiền 4 phần 120k tui hết hồn, tưởng chủ quán tính thiếu 2 dĩa tui gọi luôn ấy 😷
+ phục vụ: 6/10 có cô nhìn cũng bình thường, có cô nhìn mặt hông dui dẻ lắm nhưng thôi quán đông nên như vậy cũng bình thường.
=> Tổng 136k bao gồm chai nước và 4 phần.
* Gọi rau thêm được cho nhiều lắm nha ❤️
Điểm trừ ở đây là không gian quán hơi dơ. Cần dọn dẹp thường xuyên hơn.
0 người yêu thích
0 bình luận