Bò Kho ông Bốn!
Ai mà thích ăn các mòn bò như mình, đặc biệt là bò kho thì có thể ghé tới chỗ này, thử một tô hủ tiếu bò kho hay bánh mì bò kho hoặc hủ tiếu sa tế nha!
Quán mình gặp trên đường đi làm về, vì vã quá nên ghé vô ăn thử, lúc đầu coi menu thấy toàn 50k 1 tô các kiểu thấy hơi phân vân, mà thôi kệ, thèm mà, ăn cho sướng cái mồm chứ, 3 ae quất luôn 3 phần: 1 cái hủ tiếu bò kho, 1 cái bánh mì bò kho, với 1 tô hủ tiếu sa tế đặc biệt ( tô này mắc nhất luôn và nó là của mình 😢😢😢)
Cơ mà nói gì nói, bỏ đồng tiền ra ăn cũng đáng lắm, nước dùng đậm vị, rất vừa ăn, thịt bò vừa chín tới nên rất mềm và ngon, không hề dai hay khô nhé! Tô của mình còn có thêm bò tái và bò viên nữa, ăn đã gì đâu á 😅😅😅 đã vậy ăn xong con bé e nó còn quất thêm cái bánh bao đặc biệt có nhân thịt nè, trứng cút nè, trứng muối nè, mà chỉ có 25k ! Trời trời ăn xong về no ềnh bụng luôn ấy!
Có thêm 1 điểm mình khá thích đó là cái không gian trang trí trên tường khá bắt mắt với mình, kiểu tái hiện 1 bức tranh Sài Gòn xưa thú vị lắm ấy!
Ae nào có đi ngang thì chứ ghé thử nha, à quên, ăn xong khi tính tiền các bạn sẽ được tặng 1 cái móc khoá siêu cute nữa đó ☺️☺️☺️
Quán ở đ/c 144 Lý Chính Thắng Quận 3 nha
người yêu thích


