"Bò Kho" món ruột của tôi :))
- Dành thời gian ăn sáng, không bao giờ là phung phí cả, năng lượng cho một ngày làm việc hăng say, nhưng cũng là vấn đề hàng ngày mình đau đầu suy nghĩ, hôm nay ăn gì đây ???
- Sáng chạy một vòng kiếm đồ ăn sáng, thấy được quán bán bò kho, món ruột của mình là tấp vào liền.
- 1 tô hủ tiếu bò kho như hình có giá là 35k, đầy ấp thịt bò, thịt bò vừa mềm, với phần gân ăn sựt sựt thì quá đã. Tiếc là phần nước dùng bò kho thật sự chưa đủ đậm đà, chỉ được màu sắc. Nhưng cũng coi như tạm ổn.
người yêu thích


