Bò Đốt Rượu có ngon như lời đồn?

Hôm nay đột nhập quán Bò gần nhà mình, thấy quảng cáo có Bò đốt rượu, vòng đi vòng lại mấy lần mới có cơ hội để ghé -_- Nếu như Hadilao có múa mì thì ở đây có múa lửa quý zi ơi, Mình đi 1 mình thôi nên gọi 1 món Bò đốt rượu Úc,có 1 chén sốt với 1 ổ bánh mì. Ta nóiiiii Bò nó mềm,rượu đốt lên thơm phức mà muốn nổ cái mũi, có hành tây, ớt chuông ăn kèm, sốt ăn kèm mình chọn sốt kem nấm, độ béo nó vừa cái miệng luôn, tưởng không no mà no không tưởng luôn. Điểm cộng ở đây là không gian rất ok, nv lịch sự và thân thiện cực kỳ. Vì đi 1 mình nên chỉ ăn được món Special của quán thôi, lần sau chắc chắn sẽ đi nhiều người để ăn được nhiều món hơn
người yêu thích