Bò cuốn rau rừng - Hủ tiếu bò Bà hạt
Alooo có ai thuộc team mê ăn đồ luộc cuốn rau rừng như mị hemmm !!!!!
Xin phép mọi người cho mị dc review quán này nha!!! Bình thường sau khi tan làm mị ko chạy một mạch về nhà liền đâu 😂 trên con đuờng từ công ty về nhà là phải lượn lờ qua con đường bà hạt - vĩnh viễn - nguyễn tri phương như một thói quen 🤣 hok hỉu sao thuộc hết các quán nằm trên con đường đó lúc nào hok hay. Bởi zị nghiệp quật hok ốm nổi dù mị cũng siêng gym lắm!!!
Vô tình tuần trc mị phát hiện ra quán này trên đường Bà hạt , mà cái tên món ăn nghe lạ lạ ➡️ HỦ TIẾU BÒ - BÒ CUỐN RAU RỪNG✌️tấp zô leo xe lên lề zô quán ăn thử lun 😂 Rồi bữa giờ ăn dc 2-3 lần/ tuần òi chưa ngán nha.
Mị order tô hủ tiếu nạm bò mix bò viên, phần bò cuộn rau rừng dành cho 2 người ăn - tưởng ít thịt chứ bưng ra thấy cái mẹt thịt quá trời. Dòm menu tính kiu trà đá uống thì thấy xa xa quán có trưng mấy lon xá xị Chuơng Duơng nên kiu lun 1 lon vs 1 trà đá . Thịt bò mềm , có phần da nữa cuốn chung vs rau rừng bánh tráng chấm mắm nêm thấy rất bắt vị giác . Bò viên thì thấy phục vụ bưng ra món này ăn chung vs bánh quẩy 😋 Thấy lạ lạ thiệt ăn thử thì lại hợp, nước lèo ko phải là nước lèo khẩu vị phở, vị nước lèo hủ tiếu ở đây nó thơm - béo nhẹ - ko ngán. Mị húp gần hết tô nước lèo nóng lun cho ấm bụng!! Hủ tiếu dai - thịt nạm mềm - Riêng bò viên cuả quán thì thấy có pha gân - quán cho chén nước chấm tắc đi kèm, tổng quan ăn cực kì no tại đồ ăn nhìu quá mà lúc tính tiền giá cũng rẻ nữa 160k, không gian sạch sẽ thoải mái. Hơi bất ngờ nhè nhẹ !!
Qua 1-2 ngày sau thì mị có ghé quán kiu tô bò viên ăn sáng sương sương - hok lấy bánh hủ tiếu 🤣 mị quay lại ăn vì ấn tượng vị nước lèo ở đây , must try✌️Ah quán này nằm gần đầu đường Bà hạt - Nguyễn tri phương nha m.n
👉Cô Yên quán
366 Bà Hạt p9 q10
Bán từ 6g sáng - 10g tối
người yêu thích


