BÒ BÍA DÌ LÊ - món ăn gắn liền với tuổi thơ 😌
🏡: Trước chợ phú nhuận (đi vô bãi gửi xe là thấy xe cô bán )
⏱Giờ mở cửa: 15:00-23:00
———
Nếu ai hỏi bò bía ở đâu ngon thì bảo xin khẳng định bò bía đây là ngon nhất :)))) chỗ này là bảo ăn từ lúc còn nhỏ xíu xiu hồi đó là có 200đ một cuốn thôi ngày nào đi học về là xin mẹ 2k chạy ra là cô ơi cho con bốn cuốn bò bía với hai cái bánh tráng không 😆 trong khi đợi cô làm là tự múc tương cho 2-3 muỗng hành phi vô cho ngon bảo nghiện hành phi lắm ăn gì cũng bỏ hành phi nhiều 😆😆mỗi cuốn bò bía có rau , củ sắn, ruốc, lạp xưởng bé ti ti không có đủ ăn đó là lí do hồi xưa hay xin thêm bánh tráng không để chấm á :)))) Bảo cực mê mẫn tương cô làm , không hề giống những quán bò bía khác đâu tương cô xay chung với mè rang nấu lên ăn có vị ngọt , béo , thơm lắm . Tính ra cô bán cũng gần 30 năm rồi á lúc bảo ăn là cô đã bán từ thời mẹ bảo rồi 😌Bây giờ ăn lại hương vị vẫn như xưa , vẫn ngon mà giá giờ là 4k/ cuốn hơi đắt hơn những chỗ khác nhưng bảo vẫn thích ăn ở đây 😝😝
⭐️Rate: 8/10
📷 by #BaoBao
Theo dõi các bài viết của Bảo tại IG @canquetsaigon
người yêu thích


