Bitter Sweet Coffee

Đà Lạt có BitterSweet Coffee thì Hà Nội cũng không kém cạnh nhé (hai quán không liên quan gì đến nhau đâu ạ) Mình đến Bitter Sweet vào một ngày trời mưa phùn. Quán khá rộng rãi, nằm ở gần cuối phố Thái Thịnh. Mở cửa bước vào là một không gian thơm nức mùi cafe. Tone màu chủ đạo của quán là màu đỏ gạch, pha chút màu trắng, nhìn chung khá hiện đại và nổi bật. Quán có 3 tầng, siêu nhiều bàn ghế cả trong nhà lẫn ngoài trời. Tầng 2 có một chú ban công siêu rộng, còn tầng 3 thì nối lên sân thượng, buổi tối bật đèn cực chill luôn. Không gian quán khá yên tĩnh, mọi người đến làm việc cũng nhiều nên nếu các bạn ghé chơi thì nói chuyện nhỏ nhỏ xíu để đỡ ảnh hưởng đến xung quanh nha. Đồ uống của Bitter Sweet đa dạng, có trà, cafe Việt, cafe Ý và cả nước ép. Bọn mình gọi một sữa dừa (48k) và một trà quýt lạc thần (50k). Trà khá thơm, vị thanh mát, dễ uống. Sữa dừa ngon xỉu, bạn nào thích cafe cốt dừa mà ít cafe thì em này chính là sự lựa chọn hoàn hảo luôn. Lúc đầu nhìn menu mình có hơi bối rối không biết chọn gì, có hỏi bạn nhân viên là có recommend gì không mà bạn ý nói chung chung quá, đành tự chọn =))) Nhìn chung nhân viên ở Bitter Sweet đều rất nice, thân thiện và nhiệt tình chu đáo lắm. 📌 Địa điểm: Bitter Sweet Coffee - 176-178 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. 📌 Giá: mình để ảnh menu ở cuối nha. 📌 Thời gian: 7:30-22:45.
người yêu thích