Bít tết, bánh mỳ chảo Trung Thành

Bít tết, bánh mỳ chảo Trung Thành Đ/c: Trần Đăng Ninh Hôm trước có đi ăn thử quán này. Thấy quán khá vắng khách chẳng lúc nào thấy đông nên cứ nghĩ là không ngon nhưng đi ăn thử thì mới biết :3 ❤Bánh mỳ chảo : ăn khá được, có hành tây, pate, trứng, xúc xích. Sốt ngon vừa ăn, pate thì mình thấy ngậy, thơm mùi gan. Trứng với xúc xích thì quán nào cũng như quán nào rồi. Quan trọng là cái sốt ý chấm bánh mỳ ăn ngon vl, mà hôm đấy mình gọi bánh mỳ chảo loại 2 trong menu ghi là có thịt bò nhưng mà chẳng thấy đâu. 30k/1 suất ❤Bún bò Huế : nước dùng mặn vãi các bác ạ, mình ăn mặn còn thấy mặn. Topping khá đầy đủ, có tiết, thịt bò, bò viên, móng. Trc mình ăn ở bún Việt nước dùng ngọt ngon nhưng topping lại ít, ăn ở đây nước dùng mặn thì lại nhiều topping hơn. Nói chung là ăn cũng được, mỗi tội nước dùng mặn. 35k/1 bát ❤Mỳ gà tần : nước dùng thơm mùi thuốc bắc, thuốc bắc hơi gắt nhưng ăn cũng được, gà ngon lắm đúng kiểu gà ta và cũng đc khá nhiều, mỳ chần qua ăn dai dai rất ngon. Bát nguyên đùi 55k. Bát gà xé 35k ❤ Bún bò Nam Bộ: dở tệ luôn, chua vãi và thịt bò thì ăn như thịt lợn ấy -.-. Mình ăn đc mấy đũa rồi bỏ luôn. Hành khô mua ở chợ k phải hành tự phi. Đừng ăn món này nhé. 35k/1 bát Thái độ phục vụ rất tệ, đặt đồ xuống thì như kiểu muốn quẳng đi ấy :^). Mình ăn xong 2 món kia xong rồi nhờ pvu dọn nhưng gọi bạn ấy thì bạn ấy bơ luôn. Mặt thì thái độ haizz Đồ ăn ở đây khá ổn và được cái là giá bình dân. Các bạn nên thử xem sao 🦄🦄🦄 #Thanhriviu #ThanhriviuHaNoi
6 người yêu thích 0 bình luận