Bình thường chẳng có gì đặc biệt!

Nghe quảng cáo dữ quá chạy tới ăn thử. Ốc chẳng có gì lạ. Mấy món quảng cáo trong hình thì ăn rất ngán quá nhiều dầu mỡ và bột ngọt bột nêm. Mình bị dị ứng bột ngọt nên ăn vào quá nhiều bột ngọt là bị đau đầu trướng bụng. Đồ ăn thì mắc đã vậy cái dĩa mình ăn còn có ốc chết trong đó. Bạn mình ăn ngán quá nên bỏ hết 1 nữa. Mình có kêu thử bia thì thấy bia có mùi là lạ nghi là dùng bia giả bia dỏm. Tóm lại quán này nghe quảng cáo ăn thử 1 lần cho biết chứ chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại
người yêu thích