Bình Thạnh đi đâu đu đưa

Lang thang khu D2 tìm chỗ ăn chơi sương sương mà đông quá xá đông với mưa lắc rắc đành quẹo D3 tìm tiếp. Phát hiện quán bé xinh đầy dàn đèn lấp la lấp lánh tấp vô luôn tiện trú mưa. Không gian quán nhỏ nhưng chia khu vực rõ rệt, phía ngoài dành cho nhóm đi đông người thích mát mẻ. Mở cửa bước vào cũng được trang trí dây đèn lấp lánh nhỏ xinh, hợp cho nhóm đi 3-4 người như mình. Phía trong hơi tối những vẫn đủ lãng mạn dành cho các cặp đôi. Nhìn quầy nước thôi thì mấy bạn thích chill chill hẳn là thích lắm nè, đầy đủ các loại bia cho các bạn lựa chọn. Nhóm mình gọi cafe caramel milkfoam, trà matcha kiwi, 1 combo thập cẩm đi kèm với nước được ưu đãi chỉ 80k thôi và 2 chai bia homemade signature của quán. Nhìn chung nước uống ổn và khá lạ so với mặt bằng chung khu D2 và D3. Bạn mình dùng CCMF nói ngon, lạ và flan beo béo dễ ghiền. Mình dùng trà MK thấy thơm, không ngọt gắt, mùi matcha và mứt kiwi thơm thoang thoảng nhè nhẹ. Riêng bia homemade nhìn nhẹ nhẹ vầy thôi chứ mình uống thử 1 ly nhỏ thấy ngon ngọt không khác gì nước trái cây mà 1 hồi nó cho mình cảm giác lâng lâng hú hồn. Hỏi ra mới biết là do quán tự ủ và chỉ sử dụng được 7 ngày thôi, đừng xem thường vì nó rất gì và này nọ lắm đó. Combo chiên ngồi nhâm nhi cũng vui vui, mình thích nhất cút lộn chiên vì bùi, thơm, giòn của lớp bột áo chấm với mắm me ngon lắm luôn. Mấy cọng kia không phải khô mực mà là thanh cua xé ra chiên lên ăn cũng khá lạ. Combo này được chiên ráo dầu nên ăn cũng đỡ ngán. Điểm trừ là quán nhỏ nên lúc đông hơi ồn và nhạc hơi lạc quẻ, nếu quán rút kinh nghiệm thì bạn nào ở gần khu này ra đu đưa mỗi tối cũng ổn đấy. Do mình đi cũng lâu nên giá có lên hay gì đó mấy bạn thông cảm. Nhớ ra thì share cho mn chỗ chill nhẹ nhẹ. Giá cả cũng hạt dẻ, cũng bằng ly trà sữa thôi hà 📍Emem coffee (316 Đường D3, P25, Bình Thạnh) #lingpost #review #binhthanh #chill
người yêu thích