Bình Hưng đẹp lắm
Tr vừa trải nghiệm chuyến đi sau dịch hết sức tuyệt vời luôn mng 🙂 nghĩ k vui mà vui k tả nổi 🙂 viết sơ sơ kèm hình ảnh minh họa nhen - Tr book tour của Minh Thoán 2n1d 1tr500k 1 khách , hdv vui tính a Quanh Lele , đầu bếp làm nhiều món ngon a Quân Lê
- sáng thứ 6 vừa r Tr đi xe Kim Hưng Đà Lạt - Cam ranh tuyến 8h sáng giá 100k 1 ng , tài xế nhiệt tình , thân thiện , chạy xe cẩn thận lắm nhen mng 🙂
- 11h30 Tr tới nơi tài xế bên tour đón 2 đứa qua đảo Bình Hưng , đi tàu vào ks 10k/ng , vê tới a Quanh ra cầu đón vào nhận phòng ks 😁
- trong tour 2n1d 1tr500 là co 1 đêm ks , nhưng Tr thuê ks ngoài The Sea Rock Bình Hưng giá 550k/đêm , ks view rất đẹp , có hồ bơi cũng như nhiều góc sống ảo (mng xem hình bên dưới ngen )
- trưa Tr ăn cơm ở nhà bè gần đó ăn hàu nướng bơ thơm lạ , sò chén , cơm chiên Hải sản dĩa to oạch 8ng ăn luôn ak kk , nước chấm siêu ngon , ngon nhất trc h khi ăn Hải sản mọi nơi luôn , chi phí 300k
- nghỉ ngơi chụp 1 bộ hih sống ảo lại ăn tối , Tr ăn quán sát bên ks luôn bào ngư nướng mỡ hành , mì xào Hải sản , 2 ly nước ép , chi phí 300k luôn quá rẻ :))
- tiếp theo sáng hôm sau 6h đi ăn sáng , 1 tô bánh canh chả cá siêu ngon và 1 ly nước rong biển nghe nói uống vào da đẹp thần sầu ( bữa sáng này bên tour bao nhen mng )
- ăn sáng xong qua uống cf nhẹ nhẹ 7h lên Cano ra khơi 🙂 cano là của bên Thoán luôn mng , do nhà làm tour nên khách mua tour lợi lắm , ntn thì đọc tiếp hen :))
- Cano lướt nhẹ trên biển lâu lâu gặp sóng nhảy vào phát , gió mát đã gì đâu :))) xong ghé qua vách vanh gì đó Tr k nhớ rõ tên nên Tr đặt là đảo Yến nhen :)) tới đó được nhìn những chú chim nhỏ nhỏ đước vách đá hùng vĩ , Tr cũng sống ảo được khá nhiều khúc này
- tiếp theo di chuyển đến bãi me qua Tr đã live treams nhẹ cho mng xem r , nước trong vắt có nhiều bãi đá cao chụp hình rất xịn , Tr để quên đồ ở đây , tối về mới biết kk
- xong chạy typ ra 1 khúc a Quanh lao thẳng xuống biển như 1 con thiêu thân bắt sao biển cho mng sống ảo , nhiều b kêu con san hô k gặp nước 30s sẽ chết nhưng thực tế thì không nhé , phải vài tiếng , vớt lên 15p nó sẽ nhăn nhăn lại , thả xuống biển nổi 1 xíu , có nước biển nó tỉnh dậy và lặn xuống đáy , có 5 sao 4 sao nè , có cả san hô xanh ak mng nhưng xui là hdo k gặp , thời gian nay mng có thể mặc áo phao nhảy xuống biển ngụp lặn nhìn sao biển nhen !!
- 10h30 di chuyển về ăn trưa , có 2 đứa thôi cho dĩa cơm Hải sản chà bá , gỏi cá mai quấn rau , xoài , bánh tráng mè ngon và lạ , gỏi cá mai ở đl Tr ăn r k ngon xiu nào , mà nhất là ăn sống Tr lại sợ nữa , nhưng ăn đây thì nhức nách luôn ak , ăn gần hết dĩa luôn :)) à còn co 1 nồi lẩu Hải sản cá , mưc , tôm bò các thứ , nước lẩu chua cay k còn gì để nói luôn , ăn no đã đời về ks nghỉ ngơi , tắm rửa .. tranh thủ sống ảo hồ bơi , bãi đá ks :))
-3h30 chiều tiếp tục đi xe điện lên ngọn Hải đăng nhưng k vào đó mà đi tiếp đến một nơi sống ảo nghĩ lại vẫn hơi ớn vì nắng và quá dốc kk nhưng đổi lại có hình đẹp thôi mãn nguyện r , hình koi dưới nhen mng
- sau đó đi xuống bãi trứng 🥚 vì sao vì ở đây có nhiều đá tròn đep như quả trứng , xa xa là đá to , đá trung chup hih bao đẹp , koi hih bên dưới luôn mng ơi !!
- thôi tới chuyên mục hạnh phúc đi là ăn và lăn :))
1 buổi tối ăn ngập mồm Hải sản , hih Tr chup là hih phần ăn 2 vk Ck Tr thôi nhen , k phai chug vs ai đâu , hát hò phê pha xong về ngủ .....
- ngày hsau 6h lại đi ăn sáng uống cf ( nay ăn sáng tự túc nhen mng ) xong di chuyển qua bãi me lấy đồ Tr để quên Hqa , mng đi nhớ chú y đừng quên ji nhen :))))
- xong bay qua bãi bóng đẹp xỉu luôn Hqa live treams up hih các kiểu r , nước trong như nước biển luôn vậy đó kk , ở đây 2 đứa đi cano 300k nhe mng , 1 ng thi 200k , Ck Tr được lái luôn đo mng , ảnh kêu cứ chạy ra xa đi r lái vào , mà Tr sợ vãi kêu thôi cho e vào , a kêu vậy a múa vài đường cơ bản ,cái này Tr có quay clip đo mng hét ai cũng phải ngước nhìn luôn , anh đó lái 1 tay đứng 1 bên như thợ xiềng dã man :)) xong tiếp tục chụp hih , à bên tour còn bơm con ngựa phao để nó phụ Tr diễn chup hih nữa 🤣🤣🤣🤣
- thôi đi tiếp qua ngắm san hô , mang luôn áo phao nhưng Tr k dám nhảy phải trườn trườn xuống , k nghĩ có ngày nằm giữa biển ngắm san hô ak chời , lặn lên lặn xuống coi mãi thôi :))
- sau đó về ks thu dọn đồ , trả phòng ks , Thoán qua đón ăn trưa , bữa ăn cuối cùng mà tour cbi nhiều món rau xào , canh chua cá , cá kho tộ , cá kho cà chua , mực nhồi thịt , ăn với cơm trắng ta nói ngon thì thôi :))) có tráng miệng xoài thơm nữa rồi ngồi nghỉ trò chuyện , chém gió các kiểu
- 13h30 đi Cano qua đất liền chia tay Thoán , a Quanh dắt mng đi tham quan vườn nho 🍇 , live treams up hih hết r ăn nho , táo , rong biển , uống rượu và mật nho free luôn , ai muốn mua gì về thì mua nè , k thì kêu họ gửi về
- xe đi tiếp lên đỉnh đèo Vĩnh hy lại được có hình đẹp
- cuối cùng đi đồng cừu 🐑 suối tiên sống ảo mệt nghỉ cái a tài xế tour chở về kiếm phòng ks nghỉ 1 đêm r Tr lại đi về Đà Lạt :)))
- tóm lại là ntn , mng nên đi Bình Hưng vì rất đep , con ng hiền hoà , thực thà , đi đâu mua gì k biết hỏi thoải mái :)) , biển đây hoang sơ , trong xanh , thứ 2 nên đi tour và đặt biệt là tour của Thoán , đi đâu cũng cần vé , tiền xe , tiền tàu , tiền ăn , tiền ở , k biết đường k đi được lai tốn thời gian , đi tour nhanh nhất :))) mng thấy gia 1tr500 như thế nào với Tr nó bèo ơi là bèo , nhưng nhận lại gấp 10 như thế , hdv nhiệt tình lắm mng , Tr đi chụp hih mang cả ba lô chup hih , toàn a đeo cho không , chụp hình xong là lên đưa nước uống liền , biết Tr thích chup hih là chỉ cho các điểm độc lạ , góc đep chup k à , chưa kể khi ăn phục vụ tận tình như ăn nhà hàng 5 sao từ các món ăn , ly nước uống , rồi món này ăn ntn , món kia ăn ra sao , nói chung mng đi sẽ biết chứ nói bằng lời Tr k biết diễn tả ntn nữa :))) đi tour nhưng nghỉ ngơi thoải mái k đi dồn dập nhen , chưa bao giờ nghĩ sẽ đi đến nơi này nhưng Tr tình cờ thấy 1 bạn review Bình Hưng Tr thấy đẹp quá , niềm đam mê sống ảo bùng dậy :)), kái kiếm fb đặt đi luôn chứ k quen biết gì đâu mà kêu Tr pr này nọ , có sao chia sẻ vậy thôi
- mng coi sơ it hình r ngủ nhen :))) nói chung k up hết được mng koi tạm nhen
người yêu thích


