Bình Hưng ăn chơi tẹt ga tấ tật tần từ A-Z siêu tiết kiệm
Hè thời điểm thích hợp để du lịch xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. lướt qua một vài review thì ấn tượng nhất vơi mình là đảo Bình Hưung Cam Ranh. Mình quyết định chọn Bình Hưng là điểm đặt chân trong kì nghỉ hè năm nay. Mình đi theo dạng landtour bên a Xô đảo Bình Hưng. Gía tour bên anh la 1350k/ng , nếu đi đông thì sẽ đc giảm giá. Bên anh Xô có xe đuua đón vào bãi Kinh luôn thay vì mình túc nhu hầu hết các tour bản địa khác nên mình thấy giá cả như vậy thì rât ok luôn. Chấc một số bạn sễ thăc mắc giá cả như vậy thì chất luuoojng nhu thế nao? Mình xin khẳng định là a chị Hương Xô là landtour đầu tiên trên đảo lại có nhà bè, cano, nhà nghỉ nên chi phí rất thấp vì vậy giá tour bên anh cũng phù hợp mà chất lượng thì khỏi phải bàn vì anh chị làm du lịch ngoài lợi nhuận còn làm bằng cái tâm nữa. Nếu các bạn không tin thì cứ tự mình trải nghiệm sẽ thấy mình nói k ngoa chút nào.
Để đặt tour giữ phòng các bạn chỉ phải ck trước 2 ngày đơi với ngày thường vì mình đi t6 va t7 nên mình chỉ ck trước 2 ngày thoi. Bạn nào đi cuối tuần muốn yên tâm hơn thì ck sớm hơn một chút. Các bạn ck 300k/ng mình đi 2 ng thì ck 600k . Bạn nào muốn ở phòng riêng thì cứ nói trước với anh chị là dc
Từ SG đến Cam Ranh các bạn có thể đi bằng máy bay, tàu hỏa hay xe giường nằm gì cũng đc nhưng để tiết kiệm chi phí mình chọn đi xe Phương Nam ở Phạm Ngũ Lão vé lượt đi là 190k khứ hồi là 380k. Theo kinh nghiệm thì các bạn nên đặt sớm để có chỗ tốt, các bạn nên chọn dãy giữa hàng dưới phía trước như vậy sẽ đỡ xóc hơn. Mình đi chuyến 22h đến ccay xăng lúc 5h sáng các bạn nhớ nhắc bác tài cho xuống cây xăng yến sào nha vì không là ra Nha Trang luôn đó. Vì trên xe có toilet nên xe sẽ không dưng dọc đường nên chỉ mất 7 tiếng thôi
5h mình có mặt ờ caayh xăng gọi taxi số a Xô đã cho trước đó và ngồi đợi 1 cặp nữa di ghép cùng mỉnh ( vì trên 4 ng bên a Xô mới free xe cho mình nhé nếu dưới 4 người bên a Xô sẽ hỗ trợ mình nửa vòng xe có nghĩa là mình chỉ phải trả 250k thay vì 500k) do mình có ng đi ghép nên free nhé
5h15 xe đến đón vào bãi Kinh. Từ cay xăng vào bãi Kinh mình sẽ men theo 18km đường ven biển siêu đẹp. Vào đến bãi Kinh mình sẽ mất phí 20k /ng ( phia này tự túc mình tháy hầu hết các tour khác cũng vậy chứ k riêng gì bên a Xô đau), sau đó a taxi sè hướng dẫn mình lên tàu qua đảo. Chỉ mất 5P qua đảo thôi nên k sợ say sóng nha. Nếu đi đoàn đông a Xô sẽ cho cano qua rước luôn. Cano bên Xô sức chứa vừa phải, luôn trang bị áo phao đày đủ,có bằng lái nen các bạn cư yên tâm khoản này
Tàu đưa đến đảo sẽ có ng hướng dẫn ra đón đưa mình về nhà nghỉ nhận phòng rồi ra cầu cảng ăn sáng. Mình đc ăn bánh canh chả cá và uống sữa đạu nành, bánh canh ở đay làm bằng bột gạo không giống sg nhưng ăn ngon lăm nha. Ngoài các bạn có thể ăn bánh hỏi lòng hay cháo lòng cũng đc
Ăn sáng xong mình quay về nhà nghỉ thay đồ chuẩn bị tăm biên ( vì ở bãi tăm sẽ không có chỗ thay đồ nên các bạn thay ở nhà trc nhé đến nơi chỉ cần nhảy ùm xuống thôi)
8h cano đón mình đi tham quan Vịnh đá dách, đá ở đay đc thiên nhiên kiến tạo thẳng đứng như một bức tranh hùng vĩ.


Ké tiếp mình đc tham quan hang sâu tình yêu ở đay nước biển trong vắt có thể nhìn thấy đáy rất đẹp. Tham quan xong mình đc đưa đi lặn ngắm san hô vs đủ loại đủ màu ( các bạn nhớ trang bị thêm kính bơi nếu không quen dùng kính lặn nhe)

Lặn chán mình lên cano đi tắm bãi cây me. Bãi me siêu sạch, siêu trong không có sóng nên tha hồ vùng vẫy chụp choẹt các kiểu. Ben a Xô sẽ trang bị thêm dù trên bãi tắm cho mình nên bạn nào sợ nắng cũng đừng ngại



11h mình quay về bè ăn trưa. Thực đơn trưa hôm đó coa thịt kho trứng cút ( trứng chiên lên mới kho) ăn ngon lắm nha, cá chim sốt cà, canh chua cá bớp, mực xào và trái cay tráng miệng. Bữa trưa này do chính tay chị Hương nấu siêu ngon nha mấy bạn nên về SG rồi mình vẫn nhớ cơm c Hương. Ăn uống no nê mình về nghỉ ngơi
15h xe điện đén đón mình tham quan hải đăng Hòn Chút , hải đăng có nhìu view chụp ảnh đẹp lắm nên các bạn cố chịu nắng tí để có những bức hình đẹp nha.




Sau khi tham quan hai đăng mình đc tham quan bãi đá trưng. Bãi đá trưng vs những viên đá to tròn như hình dạng trưng khủng long đó là sản phẩm đc kiến tạo bơi gió và nước ở nơi này đẻ tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo


Tham quan xong mình về lại nhà nghỉ để chuẩn bị cho buổi tiệc bbq tối nay. Buổi tối mà mình mong đợi nhất. Nhà nghỉ a Xô trước mặt là biển nên bước chân ra là tới biển luôn nước thì trong ôi thôi đẹp mê ly luôn. Chiều về thủy triều xuống các bạn tha hồ lội nước bắt sao biển nha lội đến gần giữa dòng vẫn đc luôn hihi. Còn bạn nào không thích có thể ra cầu cảng dạo mát và ăn uống. Buổi chiều ở cầu cảng bán nhiều món ngon lắm nha hải sản, bánh căn, cánh canh, bánh ướt, bánh hỏi…. đầy đủ hết mà giá cả phải chăng. Mình để bụng ăn tối vs thích lội nước nên ở nhà chơi thôi đã thấy thích lăm rồi.






Chớp mắt anh chị cũng chuẩn bị xong buổi tối. Buổi tối có tôm hùm nướng bơ, nhum, ốc, ghẹ, cháo hải sản, mực nướng ăn no nê luôn nhăc lại vẫn thấy thèm ghe.







Ăn no tụi mình ra thuyền thúng đi ngắm sinh vật biển về đêm. Đêm là thời gian lý tưởng để mọi sinh vật dưới hang chui ra như rắn biển, sâu biển, hải sâm, kì lân, sao biển vs đủ loại hình thù kích thước, cá bơi từng đàn đư loài đủ màu sắc đẹp mê hồn. Các bạn thích chụp ảnh cứ nói anh hướng dẫn bắt lên cho chụp nhé, thích con nào cứ nói ảnh bắt con đó ảnh nhiệt tình lắm nên đừng ngại nha. Bạn nào thích câu cá thì nhớ mang cần câu theo, anh bạn trai mình thấy cá thì ôi thôi ham lắm.





. Ngắm chán tụi mình về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai
Sáng ngày thứ hai mình sẽ trải nghiệm ăn sáng tự túc trên đảo giá cả ở đay như mình nói ở tren thì khá là rẻ nên không sợ chặt chém.
Ăn uống xong xuôi mình lên cano ra bãi Bà Bóng. Bãi Bà Bóng là bãi mình thích nhất vì nó có hai bãi trên cùng một dòng luôn. Cát thì khá là mịn nước trong, không sâu lội ra xa nước vẫn chưa đến ngực cứ như hồ bơi ấy nhưng lại thú vị hơn ở chỗ mình được bơi lội chung với cá. Cá ở đây không nhát người tí nào đâu. Bãi này thích hợp vơi gia đình có bé nhỏ tha hồ cho mấy bé vùng vẫy mà không phải lo .
Chơi bãi Bà Bóng xong ca no đưa mình đến bãi Chà Là nhìn chung các bãi tắm ở đay đều trong xanh một màu nhưng mình không thích bãi này cho lắm vì bãi này hơi có rác và nhiều sứa, có sóng và hơi sâu.




Bơi lội xong cũng đói mình về bè dùng cơm trưa. Trưa hôm nay mình không dùng cơm trên bè nhà của anh chị nữa mà mình sang nhà bè lớn hơn là nhà bè Hải Đảo bè này bec chuyên du lịch phục vụ tất cả các đoàn và buôn bán hải sản luôn. Bè này có xích đu và cầu trượt đã từng có bạn review r á. Bữa trưa hôm nay của mình có cá Giò nướng, tả mí lù, ốc, lẩu cá bớp và tráng miệng trái cây. Nhìn chung khá ổn nhưng theo cá nhân mình cũng như đoàn đi chung thì bên chị Hương nấu ngon hơn nhưng do chưa có điề kiện mở rộng bè nên không thể phục vụ được hết.Ăn ương xong mình về nhà nghr dọn đồ chuẩn bị trả phòng. Do đoàn đi chung mình phải về sớm đi Nha Trang nên tụi mình không đủ số lượng để tham quan hang Rái và vịnh Vĩnh hy (điều kiện trên 10ng nhé) vì do tụi mình đi giữa tuần nen mình khuyen các bạn nên đi cuối tuần sẽ được tham quan đày đủ hết. Nếu bạn nào mươn đi tự túc có thể thương lượng vs bên a Xô nhé anh chị sẽ hỗ trợ mình. Dưới đây là hình ảnh Hố đá trái tim ở Hang Rái mà mình copy đc từ một bạn đã đi Hang Rái bên a Xô. Siêu đẹp luôn

Do mình đặt xe chuyến sơm nhất bên Phương Nam là 7h30 tối nen mình nói chị Hương cho mình ở đến 6h. Chi Hương vẫn vui vẻ và không thu thêm bất kì phí nào hết nhé. Chiều tụi mình ăn uống trên đảo và trả phòng chia tay anh chị Xô Hương. A Xô sẽ đãn mình ra bến tàu trở lại bãi Kinh và gọi taxi đón mình. Do anh chị đi ghép cùng mình muốn ở lại chơi thêm nên tụi mình chỉ về 2 ng vì vậy sẽ phải trả ½ tiền taixi lượt về có nghĩa là chỉ trả 125K thay vì 250K lượt về vì bên a Xô hỗ trợ một nửa cho mình rồi (cái này bạn nào đi 2 ng như mình cần thương lượng trước nhe)
Xe đưa mình quay lại cây xăng tạm biệt Cam Ranh. Đến đay mình gọi cho nhà xe thì đc báo là 7h30 xe mới từ Nha Trang vào nen đến cây xăng là 9h30 nên tụi mình gọi hai ly nươc và bịc snach nhăm nhi nghỉ chân trên võng va đợi xe đến. Nghỉ ngơi 3 tiếng + sạc điện thoại thoải mái + uống nc luôn chỉ tốn 30k thôi à mà họ cũng vui vẻ vs mình luôn. Ơr đay có bán mig gói vs trưng chiên nen bạn nào đói bung trong lúc chờ xe đén thì gọi thêm nhé. Do tụi mình ăn uống trên đảo rồi nen chỉ uống nước thôi.Chắc sẽ có bạn hỏi sao không để sát giờ rồi ra nên mình trả lơi luôn nhé cũng là lưu ý vs các bạn là 7h tối là hết taxi ra đảo rồi nhé. Lý do đường đèo quanh co lại không có điện nên rất nguy hiểm nen không taxi nào chạy buổi tối hết trừ trường hơp khẩn cấp thôi. Nên các bạn tranh thủ về sớm nhé
Tóm lại chuyến hành trình này đói vs mình thật sự thú vị. Từ cảnh quan du lịc cho đến con người không có gì để phàn nàn cả. Có dịp chăc chắn mình sẽ quay lại cùng vs gia đình của mình. Xa rồi vẫn còn mến tình người trên đảo.
Tổng thiệt hại cho cả chuyến đi của mình
- Tour 2 người : 1350x2= 2700k
- Taxi một chiều về : 125k
- Ăn sáng+ chiều+cà phê cây xăng: 150k
- Vé vào bãi Kinh 2 ng : 40k
- Vé xe Phương Nam : 380x2= 760k
- Ta xi từ PNL về nhà mình : 50k
TC : 3825K