Bingsu ngon , nhân viên thân thiện
Nghe Bingsu đây ngon, nên hum qua có tới quán cùng đứa bạn thân , chở nó đi ăn trước khi nó trở về Đà nẵng.Đầu tiên thì vị trí cũng dễ tìm, nằm ngay đầu mạc Đĩnh Chi và Điện Biên Phủ.Quán tuy có không gian nhỏ nhưng bù lại decor nhẹ nhàng thích hợp cho những bạn tìm không gian yên tĩnh để tám chuyện với nhau.Anh Hàn ra order cho tụi mình, anh ấy dễ thương và trẻ , có thể nói tiếng việt nữa.Tụi mình order bingsu bánh gạo đậu đỏ và kem chậu cây.Bingsu ở đây khá ngon hơn những chỗ khác mình từng ăn,Kem sữa tuyết không quá ngọt , béo béo thơm thơm , nếu bạn nào thích ăn ngọt có thể thêm sữa kèm theo,nhưng mình ko thích ngọt nên tụi mình thấy vậy là oki rồi.Bingsu có nhiều topping lém , quán này chỉ có một size bingsu , ăn hai là no bụng luôn ah.toppong trên bingsu rất ngon , bánh gạo mềm mềm dai dai.đậu đỏ thì thơm thơm bùi bùi ,phần kem trên bingsu thì khỏi chê tuyệt đỉnh luôn, béo béo bùi bùi .Sau khi chén xong bingsu thì đến phần kem chậu cây , cũng ngon không kém, bạn mình thấy ngạc nhiên đây là đất sao ăn được nhưng lúc ăn thì biết đây là kem rắc phía trên là bánh oreo , rất vui.Nhân viên ở đây ai cũng dễ thương nhiệt tình , đặc biệt là anh hàn .



người yêu thích


