Biên Hòa sáng mùng 1 Tết - Bình yên quá đỗi
Biên Hòa lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng bạn sẽ thấy 1 Biên Hòa rất khác, bình yên đến lạ lùng, những con đường trống trải không bóng xe hay người qua lại.
Và để bắt được khoảnh khắc này, chính là vào sáng mùng 1 Tết, khoảng từ 5h sáng tới tầm 8h, bạn sẽ có thể thấy được cảnh này.
Không xô bồ, náo nhiệt như cuộc sống hằng ngày.
Bạn đi ra đường sáng mùng 1 sẽ thấy những con đường vắng những bóng xe máy, xe tải, xe ô tô, xe đạp,... hay thậm chí là người đi bộ.
Không gian xung quanh cũng im lặng hơn mọi khi, không còn nhiều tiếng còi xe, hay tiếng người í ới.
Không còn những dòng người vất vả ngược xuôi với cuộc sống, đi làm, đi học,...
Mùng 1 Tết cũng như khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi sau 1 năm bận bịu với công việc, học hành,...
Những ngày cận Tết thì mọi người lo đi chuẩn bị mua sắm Tết nên đường vẫn còn đông, chứ sáng mùng 1 là đường vắng hoe.
Không khí cũng trong lành hơn, không có nhiều khói bụi xe cộ.
Mặt trời thì vẫn lên đều đặn, chỉ có con người thì lười hơn 1 chút, dậy muộn hơn 1 chút, tận hưởng không khí Tết bên gia đình trước tiên, sau đó mới ra đường.
Nếu bảo vắng bóng người không thì không đúng, vẫn có vài người giữ thói quen dậy sớm.
Các hàng quán, cửa hàng thì hầu như đóng cửa hết, không kinh doanh gì, để đón chào 1 cái Tết đoàn viên bên gia đình.
1 Biên Hòa bình yên như vậy, quả thực là đáng yêu phải không nào!
Nếu bạn thích cảm giác này, thì đặt lịch trong đầu ngay, năm sau dậy sớm, dạo quanh phố phường 1 vòng nhé!
Bật mí là cảm giác hết sức là thú vị đó nha!
Hẹn gặp bạn du xuân Tết năm sau nhé!
Đầu năm mới, Tết đến, cũng không quên chúc cả nhà Biên Hòa mình: