Biên Hòa mùng 2 Tết Covid
Mọi người cứ chọc nhau là mùng 2 Tết theo chỉ thị giãn cách 16 của chính phủ. Không ngờ lại đến lúc chứng kiến cảnh xã hội giãn cách thế này, nhìn đường phố vắng vẻ mà buồn hiu.
Cửa hàng, hàng quán đóng cửa, sáng còn đỡ, tối tắt đèn nhìn buồn hiu! Chỉ còn 1 vài cửa hàng bán mang về, hay các cửa hàng tiện lợi, siêu thị bán thực phẩm để cho người dân mua dự trữ.
Biết bao nhiêu chốt kiểm dịch được dựng lên để kiểm soát, canh chừng dân tình không tụ tập đông, nếu vi phạm sẽ bị phạt. Công an cũng đi tuần kiểm tra hàng quán có chấp hành nội quy không thường xuyên.
Mình thấy dân tình Biên Hòa mình cũng chấp hành nghiêm túc ghê, ít có trường hợp nào phản bác lại, hay làm khó, mọi người đi đường vẫn đeo khẩu trang.
Giờ chẳng biết lúc nào dịch mới hết, khi con số ngày càng tăng, thấy mọi người vẫn đi mua đồ ăn về dự trữ, có cả đồ ăn vặt nữa.
Mọi người lưu ý ra đường không có nguyên do sẽ bị phạt nhé, ở nhà vẫn tốt hơn!
Hình ảnh đây là mình chụp ở các địa điểm: Phúc Long, Highlands, Katinat, Zen Tea khúc đường 5, đường 4, đường 5 cũ, cổng chào Biên Hòa, khúc đường gần chợ Phúc Hải, Vincom,...
Mọi người phòng tránh dịch an toàn, để Biên Hòa mình mau trở lại bình thường, nói vui là Tết chứ đi đường thấy không khi hiu quạnh, buồn lắm!
0 người yêu thích
0 bình luận