BiaCraft Artisan Ales

Địa điểm cuối tuần cho các bạn thích uống bia & thử các vị bia lạ! Quán toàn mấy món bia lạ lạ (nghe đồn là) quán tự chế. Có 2 dạng bia ly và bia chai, ly thì có 3 size bạn nào thích thử nhiều loại thì chọn size nhỏ sẽ thoải mái thử được nhiều vị mà không sợ cắm đầu :v Đồ ăn của quán cũng ngon, trong ảnh gồm có: - hàu phô mai bia (12 con 300k) phô mai nhiều ngập ngụa béo đã đời luôn, thịt hàu cũng mập lắm 🤤 - phần 1/2kg cánh gà mix đủ 4 vị của quán (có thể chọn mix các vị hoặc 1 vị, quán tính theo phần 1kg & 1/2kg thôi. - xúc xích gì em quên tên rồi nhưng quán có 1 món xúc xích này thôi, ăn kèm khoai tây chiên chấm với mù tạt vàng cay cay rất hợp với bia luôn 👍🏻 1 phần là 1 cây xúc xích dài cỡ 25cm lận nha, nên bạn nào ăn ít với đi ít người thì nên si nghĩ trước khi gọi 😜 - vẹm hấp rượu cỡ nhỏ 300k mà cũng to chứ không nhỏ lắm đâu (trong ảnh là bị ăn mất cỡ 3-4 phần ròi) ăn kèm với 3 cái bánh mì nhỏ trong lòng bàn tay cưng cưng. Vẹm béo tốt, nước sốt ngon. - sườn heo gì đó quên tên òi, phần nhỏ cũng 300k được miếng sườn to 5 cọng xương, ăn ổn (chắc do em ăn món này bên bali ngon quá rồi giờ ăn chỗ nào cũng thấy bình thường, nên không chê cũng không khen, ăn được 😜) Cái bình lùn pink grapefruit là soda, ở ngoài màu hồng baby mị mắt lắm, uống ngọt dịu dễ chịu và rất thơmmmnnn. Chai bia hazelnut brow vị cũng dễ uống, nhẹ nhàng hơn cả heneiken ☺️ Nhóm em đi 6 người ăn ngập mặt, hết 2 chẹo 9 chục ngàn bao gồm luôn khăn, nước suối và bia uống đủ phê, tại nước của bạn thì em không chụp được, mà cỡ đâu là 3 suối, 1 soda, 1 rượu vang trắng, 2 chai bia & 6-7 ly bia 😝 À. rượu vang ở đây có 2 loại nhưng DỞ LẮM, chỉ uống bia thôi nhé ☺️ Với lại có mấy món như trà chanh, cà phê đồ nó cũng có bia trong đó á nha 😝 Có mấy món tráng miệng có nguyên liệu là bia nữa, mà em chưa thử. Địa chỉ em để trong check-in ý nha. Zí lại, em gọi quán này là "Bia má la" vì nó để hoạt động tới 11pm nhưng 10pm đã đuổi khách cmnr, hổm bữa ngồi nói chuyện với bạn, tới 10h nhân viên ra bàn hỏi có gọi đồ ăn gì thêm không vì bếp sắp đóng, ok gọi thêm, xong 10:15 đem đồ ăn ra, 10:30 lẳng lặng đem bill ra để trên bàn rồi 10:45 thấy quán đóng cửa hết trơn trọi còn mỗi cửa chính mở hé hé hoảng quá kéo nhau về, chỉ sợ còn không về nữa sẽ bị nhốt khoá trái cửa luôn quá 😂 Chúc mọi người cuối tuần đi chơi vui vẻ 💋 bài review đầu tiên của em, nếu nó có ích cho mọi người hay cần improve gì thì hãy cmt để em có động lực post thêm sau này nữa nha 😂 — tại BiaCraft Artisan Ales.
người yêu thích