Bia Craft Artisan Ales

Mừng lễ quốc khánh đi uống bia sương sươngz chỗ quen. Hôm nay tiệm đổi menu, không còn món cá như xưa. Mấy món còn lại ăn tương đối ngon - Món thích nhất là Chicken Skin Nachos (Chopped pork, beer vinegar BBQ sauce, burger cheese, sour cream - da gà chiên giòn thịt BBQ với sốt). Da gà chiên giòn, thịt thì ươp đậm đà với nước sốt hơi béo. Lần nào tới ăn cũng chắc chắn làm một phần. - Osaka Wings (Cánh gà chiên) Sweet soy-glazed, beni shōga, black & pink peppercorn - ăn ngon nhưng hơi bị khô. - SAUSAGE PARTY (Bao gồm 3 loại sausage) Three 120g sausages, pickle relish, course mustard, kraut, fries. Cây nào cây nấy ú na ú nần, ăn được nhưng chưa đúng chuẩn vị lắm, chắc tại ăn được nhiều chỗ ngon bên Mỹ với Âu nhiều. Nhưng tương đối ok, khoai ngon 🙂 -BBQ PORK RIBS (Sườn Heo BB) Slowly cashew-smoked with tangy spiced BBQ sauce, fries, pink slaw. Món này ngon, nên order món này hơn món steak. - Bia thì chuẩn luôn, hôm nay uống hơi bị nhiều loại. Bạn chỉ cần nói khẩu vị thích đắng, ngọt, vị trái cây hay gì đó. Các bạn nhân viên sẽ tư vấn nha. Tui thích nhất là mấy cái tên bia, nào là “bơm vú đủ xài, xấu mà chảnh, xạo bà cố, ăn bánh trả tiền, cởi đồ ra, cái ngàn vàng, lùn mà láo...”, ngoài ra còn bia lon và bia chai. Hôm nay vui quá nào là đếm số, xé giấy, đi chơi mặc sai dress code uống thấy mẹ luôn. Ah giá hơi cao, nhưng quán ăn uống phục vụ rất ok.
0 người yêu thích 1 bình luận
nguyen le huu thanh
Nguyễn Lê Hữu Thành 15/09/2020 lúc 17:22
yum yum
Trả lời