BÍ KÍP ĐÀ LẠT MỘT MÌNH

🌲 Hellooo mọi người!! Đà Lạt chắc ko còn xa lạ với mọi người, nên mình ko review gì, chỉ là một số cảm nhận nhỏ cho mọi người khi đi du lịch Đà Lạt một mình thôi. 🤩 Vì đi 1 mình, nên từ xe, ăn, uống, đi đâu, làm gì khá thoải mái. Không bó buộc, tự do làm điều mình thích, ăn uống bất cứ đâu mà không phải suy nghĩ hay hội ý nhiều, thoải mái đi... 🛵 Di chuyển: cực kì đơn giản. Vì là đi du lịch một mình (điều quan trọng, nhắc lại 3 lần), mình không book vé đi, mà lết thẳng ra bến xe Thành Bưởi, cuối tuần có 1001 chuyến, chỉ cần "Em đi một mình, chị cho em chuyến sớm nhất, giường trên, không nằm chung nha"... sau 30s check thông tin thì mình được 1 vé 6B xịn xò. Xe về thì nên book trước vì mọi ng về đi làm, ít tình trạng trễ hay huỷ chuyến. Nên đừng ngại nếu một ngày thèm Đà Lạt vcl, ra thẳng bến xe một mình và... thoải mái đi 🏡 Book phòng thì hơi phức tạp xíu. Các bạn cứ tìm homestay hoặc khách sạn gần chợ, giá cả hợp túi tiền nhưng phải book trước để tránh cảnh ngủ ngoài đường. Mình chọn nhà lục giác ở Cupcake Homestay - 300k/đêm/phòng. Homestay sạch sẽ ngoại trừ việc bạn phải hướng đầu ra cửa sổ hoặc hướng đầu vô nhà vệ sinh... (có hình minh hoạ bên dưới). Thuê xe thì 100k/ngày (mình thì mượn xe nhà chị), tuỳ vào độ đi thế nào thì tầm 50k tiền xăng là bao đi ĐL 2 ngày. Tuỳ vào túi tiền, nhưng đã lỡ đi một mình, các bạn nên thoải mái xíu với bản thân, xem như tự thưởng, nên là... thoải mái đi 🍜 Đi ăn: khá đơn giản. Mình nhận ra một điều, ăn một quán quen hoặc chỉ là quán có món mình thích là được, không cần quá nổi tiếng vì mình cảm thấy hương vị không có sự chênh lệch nhiều. List món ăn cơ bản (chi tiết trong hình): Bún Bò Huế O Xuân, Bánh Căn Hồ Út, Bánh Canh Xuân An, Bánh Ướt Lòng Gà - Long, Bánh Mì Xíu Mại + Thịt Nướng Cô Hồng, Bánh Bèo Số 4, Kem Bơ Thanh Thảo, Nem Nướng Đà Lạt, Bánh Tráng Nướng Cô Hạnh, Yaourt Phô Mai Khe Sanh, Sữa Đậu Nành Dung Béo... Một cái khó: Ăn Lẩu bò, Lẩu gà thì hơi khó đối với những đứa thích hửi như mình. Ngoài ra, thì các quán cafe ở Đà Lạt cũng là một đặc sản. Nếu không phải là người khó ăn như mình thì chợ Đà Lạt là cả thiên đường ẩm thực. Vinmart, BigC cũng có những đồ ăn, thức uống giá cả phải chăng hơn, nhưng "người mình thích còn ko được đi cùng thì sao phải tự làm khổ bản thân"... thoải mái đi. 📸 Đi chụp hình: huhmmm... thật ra nhìn list hình của mình cũng đủ biết khó tới cỡ nào rồi ha. Không dễ để tìm đc người, không dễ để có hình đẹp. Chiêu của mình là tự canh góc rồi nhờ người chụp, dùng người khác làm mẫu (em nên làm như vầy, anh nên chụp góc này...) => Vừa có người test, vừa có ảnh đẹp,... Trước lạ, sau người dưng, anh em bốn bể là nhà. Ngoài ra thì các app kiểu Snapseed, Picsart,... cũng là công cụ xịn xò để cứu cánh. Tóm lại là không khó để có hình và cũng không khó để có hình đẹp... thoải mái đi 💵 Tổng chi phí đợt này của mình là 1.300.000. Mình chuyển khoản trước tiền phòng, rút 1.000.000 để dạo chơi Đà Lạt. Xem chơi chơi qua chuyển đi nha 😍🥰 P/s: Do là chuyến đi Throw Back (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) và nghỉ dưỡng nên mình hay đi cafe, tối thì lang thang hết chợ ĐL từ 19h - 01h sáng hôm sau nên ít đến các điểm check in. Nếu muốn lịch trình xàm xàm mình hay đi cùng team thì inbox mình gửi nha.
5 người yêu thích 0 bình luận