✨ Bí kíp “ở nhà không ngán” - Bỏ túi hộp xúc xích Ponnie phô mai béo ngậy, cho chuỗi ngày ở nhà chống Covid không lo thiếu món ngon 🧀🧀

👉 Mấy nay Sài Gòn vào đợt cao điểm của dịch bệnh, hàng quán đóng cửa, đường phố vắng hoe. Mọi người đều thực hiện nghiêm chính sách phòng dịch, giãn cách xã hội 🥺 Nhưng may mắn là trước đó, mình có đi siêu thị mua một lần mấy hộp xúc xích Ponnie này về dự trữ, nên dù ở nhà cũng không ngán. 🤗🤗 Mỗi lần buồn miệng là lấy ngay 1 cây xúc xích Ponnie nhân phô mai này ra nhâm nho. Thương hiệu xúc xích Ponnie này cũng mới, nhưng được cái cực kỳ ngon. Nhiều loại, nhiều vị mà giá thì hợp lý vô cùng 🥰 mình thấy Ponnie có: Xúc xích thịt xông khói phô mai, Xúc xích cá tuyết phô mai & xíc xích nhân thịt truyền thống. ✨ Nhưng mình mê nhất vẫn là Xúc xích thịt xông khói phô mai này nè !!! Một hộp 12 cây mình mua chỉ có 120K thôi mà ăn bao đỉnh Bên ngoài là phần thịt tươi mềm, ăn vào mình cảm nhận vị ngọt dai của thịt tươi quyện cùng phần phô mai siêu béo bên trong 😋😋 🧀🧀 Khác với mấy loại xúc xích phô mai khác, phần phô mai có tí tẹo thì Xúc xích thịt xông khói phô mai, có phần phô mai full cây từ đầu đến cuối, ăn mê dữ lắm luôn ✨ Điểm cộng nữa là công đoạn bóc vỏ bên ngoài cũng cực dễ. Có miếng giấy đỏ bên trên chỉ cần kéo nhẹ là bóc ra được rồi í 😉 mấy bé nhỏ cũng có thể tự bóc ăn nhanh chóng lắm nhaaa
người yêu thích