BGĐ-bông lan trứng muối,flan gato,su kem,mousse pudding
Chiều saigon mưa lất phất mà lại kẹt xe.bạn mình phải chở mình quẹo vào hẻm ở đường CMT8 để đi tắt ra Phạm văn hai để tránh nút kẹt xe ngay ngã 3 Ông tạ. Lúc vào tới cuối hẻm thì thấy 1 bảng nhỏ viết phấn ghi bánh Gia Đình.Bảng hiệu viết phấn thì thấy hơi lạ,giờ toàn in trên bạt nhựa hay mica thôi,vừa đẹp bền mà lại rẻ.Mình và bạn ghé vào mua thử ít bánh ăn,sẵn tránh mưa luôn.Đi vào sân nhìn vào thì ko thấy tủ bánh đâu,ko lẽ lộn,chỉ thấy 2 đứa nhóc mẫu giáo ngồi chơi,chẳng lẽ lộn. Chị chủ nhà ra thì mới biết bánh do chị làm rất ít,mỗi ngày khoảng 5 cái thôi,cho mấy đứa con trong nhà ăn.Còn phần còn lại thì bán trên face cho người quen và trong xóm,bán hết thì lại tháo bảng cất vào nhà.Hèn gì mình cũng đi qua hẻm này mấy lần mà ko biết tiệm này.
Sẵn trú mưa thì chị mời mình ăn miếng bông lan trứng muối.bánh rất ngon,nước sốt lạ,ngọt dịu,sốt giữa 2 lớp bánh và trên mặt bánh luôn,trứng có mùi thơm hơn bánh trung thu nữa,rất ngon so với chỗ mình hay ăn. Tiếp theo được thử miếng flan gato nhỏ,bánh này mình chưa ăn bao giờ,lần đầu tiên được thấy luôn hehehe.Bánh ngon,không biết ngon do được ăn chùa hay là lần đầu ăn loại này nên thấy ngon nữa.bánh có lớp flan trên mặt mềm,dưới là bánh gato lại thêm vị caphê rất đã.Sau khi biết bánh này làm mất 4 tiếng thì đúng là giựt mình,mắt trợn to vầy.Có lẽ mặt mình còn chưa đủ phê nên chị nói cái Mousse pudding làm tốn 8 tiếng mới xong đó cưng.Mình khen chị làm bánh ngon vậy chắc đắt hàng lắm.Điểmnày thì mình lầm to,chị này làm kế toán cho nhà,làm bánh chỉ để xả tress với sợ mấy đứa nhỏ ăn bậy ở ngoài thôi.Tạm biệt chị,mình mua ủng hộ cái bong lan trứng muối to đùng 120k về.Lỡ ăn free mấy cái,với lại thấy chị cũng dễ thương nên về mình review cho trọn tình chị em,nếu không lại áy náy lương tâm hahaha.Sẵn chôm hình trên face đăng luôn
Bánh phải nói là rất ngon,cho 10 điểm thì hơi quá nhưng trên 9 điểm.Giá cả thì tuyệt vời so với những nơi khác.Thường thì mình món nào thì ko lựa chỗ bán rẻ nhất đâu,do tâm lý sợ thôi,với lại mình thiên về chất hơn.Nhưng ở đây chắc ko có nhân viên,ko chi phí mặt bằng,với lại làm dạng gia đình vui là chính nên chị lấy giá nguyên liệu và chút lời.Do làm ít nên các bạn đặt trước ,để tránh tình trạng khi đến thì lúc có lúc không,mình thấy chị này bán hàng cũng tài tử lắm. Hi vọng các bạn sẽ có thêm 1 địa điểm ngon và an toàn để thưởng thức.
ĐT: 0869.203.276







