BEST LẨU IN TOWN - HAIDILAO

Không phải có tiền là ăn lẩu được ở Haidilao mà bạn còn có thời gian nữa. Nhà hàng chỉ có mỗi chi nhánh ở Bitexco và không nhận booking trước. Hôm đó mình đi thứ ba mà phải bốc số đợi gần cả tiếng. Nhưng XỨNG ĐÁNG lắm mấy ông ạ! Về dịch vụ: Được serve tận móng tay luôn, ở khu chờ có quầy nail để ce làm điệu. Trước khi ăn được cho buộc tóc, tạp đề để đeo. Món ăn lên nhanh, nhân viên còn nhúng lẩu giúp nữa. Thứ điều không đút mình ăn thui. Về món ăn: Có nhiều loại lẩu, bạn chọn món bằng ipad luôn xịn xò. Mình chọn loại dầu ớt cay Mala và thảo mộc. Nếu Mala cay tê đầu lưỡi thì thảo mộc lại dịu nhẹ thanh thanh ăn sảng khoái. Recommend nên chọn: dê haidilao, bò tuyết bông, thịt bò haidilao, cá basa. Thịt rất ngon, tươi và mềm ngọt mang vị riêng chứ không đại trà như nhiều chỗ khác. Ngoài ra có rau củ, nấm, kim châm... để bạn chọn nhúng nhé. Còn quầy sốt và salad tự phục vụ khiến bạn choáng với nhiều gia vị lắm. Còn có màn nhào mì của mấy anh thợ xem cũng giải trí nữa nè. Mức giá: Giá ở đây tương đối cao. nhỉnh hơn Hutong xíu nhưng đồ ăn thì phần vừa cho 2-3ng á. Tuỳ theo loại thịt giá dao động 80k - 200k, còn rau củ rẻ hơn. Bạn chứ chọn ipad sẽ tính giá tiền hết để cân đối. Mình rất ưng khi ăn ở Haidilao nên vote là best hotpot in town nha. Giá không hề cao lắm đâu, tính ra tầm 300-400k/ng thui hà.
người yêu thích