BẾP KHÓI - BÒ SỐT CHẢO ĐÀ LẠT

𝗖𝗛𝗢 𝗕𝗔̀ 𝗠𝗢̣̂𝗧 𝗟𝗢𝗡 𝗕𝗜𝗔... Đó là câu đầu tiên của bà lão hơn 80 khi bước vào quán... bà gỡ nón rồi bảo: Con ơi! Cho bà một lon bia với một chảo bò Cả 03 đứa mình trân mắt nhìn nhau, thì thầm: "Bà gọi cả bia với cả cái chảo bằng 3 đứa mình ăn kìa chúng mày" Nghe ra thì mới biết, bà sống trong khu này. Trước Bà ăn rồi, hôm nay cả nhà đi vắng nên Bà ghé lại ăn. Mà bà bảo: "Phải cho Bà một lon bia vì phải uống bia mới ngon" chủ quán năn nỉ ỉ ôi (chắc là sợ Bà lớn tuổi rồi không uống đồ có cồn được :))) ) Bà mới chịu lấy một lon nước có ga. Tụi mình tranh thủ nghỉ trưa r chiều đi cf nên ngồi nghe bà tâm sự với nhân viên cả buổi (mà chỉ nghe lỏm thôi các bạn ạ :))) ) Cái combo này 169k mà 3 đứa mình ăn no nê luôn, chủ quán bảo mời Bà ăn hôm nay không tính tiền nhưng Bà nhất quyết không chịu, đòi phải trả tiền: "Hồi xưa bà cũng là đầu bếp, thấy ngon bà mới ghé ăn lại, cháu mà không lấy tiền thì bà chẳng dám đến ăn nữa đâu. Bà có nhiều tiền lắm, lương người cao tuổi của bà một tháng được tận 390k lận đấy" Bà cứ vừa nói vừa dúi 100k vào tay chủ quán... Cháu cầm đi, coi như là lộc, Bà thấy ngon nên Bà mới đến, mấy đứa nhỏ này... Mình thấy có rất nhiều quán ăn chửi và mọi người cũng rất hứng thú đến thử, nhưng cá nhân mình quán ăn ngon chỉ là một phần còn thái độ phục vụ của quán mới là phần nhiều khiến mình thích Bò Sốt Chảo. Các bạn chưa biết hãy đến thử đảm bảo không thất vọng đâu ạ.. À quán tên: Bếp Khói - Bò sốt chảo Đà Lạt, combo tụi mình ăn chỉ 169k, hình như có nhiều combo hội nhóm khác nữa Địa chỉ quán: 2/20 cư xá Bưu Điện, p2, Tp.ĐL (hẻm bên hông trường Nguyễn Du nhé).
người yêu thích