Bến Tre 2N1Đ

✅ DAY 1: 💥 7h sáng xuất phát từ SG. Đi nhây nhây nên tầm 8h30 vô tới thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang ăn hủ tiếu sa tế. Quán nằm ở địa chỉ 206C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P4, TP Mỹ Tho. Nước dùng đậm đà, có vị sa tế the the cay cay ăn lạ lắm. Topping ngoài thịt ra còn có chuối, khế, dưa leo... Nói chung ngonnnn. Nhất định phải thử nha. 👌 💥 9h đến homestay. Homestay mình ở là Hide Away Homestay Bến Tre. Địa chỉ là đường Mười Chín tháng Năm, Mỹ Thạnh An, Bến Tre. Sđt: 094 733 02 87. Mình book trước cả tháng và cọc 500k. Nhóm mình đi 20 người, lúc đầu định ở 3 phòng nhỏ và 2 phòng lớn, nhưng đến nơi thì 1 phòng nhỏ chưa xây xong. Nên chỉ ở 2 phòng nhỏ 2 phòng lớn. Cô chủ có cho tụi mình thêm gối và chiếu để nằm nha. Nói sơ về homestay: 2 phòng nhỏ có máy lạnh, 2 phòng lớn chủ yếu là tre nứa và style nhà sàn. Khuôn viên homestay cũng ko quá rộng, chủ yếu là đất trồng cây cối. Nhưng view khá yên tĩnh và chill luôn. Cảm giác yên bình, mộc mạc làng quê lắm :))))) Nằm trong phòng nhìn ra thấy có con mương nhỏ, rồi cây cối trĩu quả thú vị phết :))) Phía trước thì có 1 cái sân nho nhỏ đủ để 20 người ngồi quây quần nấu nướng trò chuyện. Cô chủ rất là dễ thương và nhiệt tình. Support tụi mình hết mình luôn, cô cũng dễ chịu nữa. Ưng !!! 👌👌 💥 11h di chuyển qua khu du lịch Lan Vương để chơi :)) Tụi mình thuê bộ đồ bà ba hết 70k/người và được chơi tất cả các trò, chỉ trừ chèo thuyền và bắt cá. Đồ hơi rộng với bạn nào hơi nhỏ con nha. Có phòng thay đồ cho mn. Thay xong ra mặc áo phao r chơi thôi. Vì ko mua combo nên ko có quản trò, tụi mình tự biên tự diễn tự chơi với nhau luôn. Bắt đầu chơi lúc giữa trưa nên khá vắng, ko có ai hết. Lưu ý nhỏ là mn ko nên đi vào những mùa cao điểm như 20/11 hay dịp hè vì đa số học sinh hay đc tổ chức dã ngoại ở khu này nên những dịp đó rất là đông, ko có chỗ chơi đó. 💥 14h30 chơi xong vô thay đồ khô ráo. Ai muốn tắm thì tắm nhưng do đám tui muốn về homestay tắm luôn nên chỉ thay đồ khô để về thôi. Đói nên tấp vô khu ăn uống tại đây luôn. Kêu 10 cái bánh xèo to chà bá, nhưng ăn rất ngon, vỏ ngọt ngọt, topping có nấm với thịt. Chắc do chơi mệt nên ăn gì cũng thấy ngon =)) 🤣 💥 16h30 ăn xong về homestay tắm rửa nghỉ ngơi. 💥 19h bắt đầu tiệc BBQ. Lúc book phòng mình có gửi tiền cho cô chủ để cô đi chợ mua đồ và ướp thịt sẵn cho tụi mình luôn. Tới giờ G chỉ cần ra nướng và ăn thôi k cần làm gì hết. Tụi mình mua thêm bia với strongbow nữa. Ăn chơi trác táng tới 1h sáng ai về phòng nấy ngủ thôi :))) ✅ DAY 2: 💥 9h sáng dậy tắm rửa thay quần áo ra ăn sáng. Cô chủ nấu mì tôm và pha cf sữa cho tụi mình. 1 phần là 20k. Ngồi chơi xì dách tới 1h chiều mới chịu đi về 💥 13h30 ghé vào quán Mai An Tiêm ăn trưa. Đ/c: 108E An Thuận B, P. Mỹ Thạnh An, Bến Tre. Quán này cũng rộng rãi thoáng mát, nvien cũng nhiệt tình dth. Đặc biệt là đồ ăn ngon và nhiều chứ ko phải làm ít ít có 1 nhúm đâu. 💥 14h45 ghé nước mía Mỹ Tho uống cho biết. Quán Ngân Hà gần bờ giếng gì gì đó ko nhớ nữa. 💥 15h30 xuất phát về SG hoa lệ :)))))) ✅ CHI PHÍ: Tổng cho cả chuyến đi cho 20 người là khoảng 13 triệu nha. Trung bình 1 người 700k. - Homestay: 3 triệu (đã tính phụ thu) - Hủ tiếu sa tế: 1tr4 - Thuê đồ bà ba: 1tr4 - Bánh xèo: 700K - BBQ: 1tr8 - Bia: 1tr2 - Ăn sáng cô chủ chuẩn bị cho hết: 700k - Ăn trưa ngày 2: 1tr3 - Nước mía: 300k Và 1 số tiền lặt vặt...
người yêu thích