Beefsteak Titi
Beefsteak TiTi Lê Văn Sỹ quận 3. Hồi đó mình hay ăn bên Đinh Tiên Hoàng, rất thích vì thời đó còn lúa, thấy lạ và ngon. (Hình này mình chụp cách đây lâu rồi xã hình thui nên hình có xấu cũng đừng chê nha hiuhiu).
Mình gọi:
- Steak bò sốt BBQ.
- Spagetti bò bằm cà chua.
- Cá ngừ sốt phô mai.
Nói chung là không ngon như trước, nếu không muốn nói hơi dở và mắc. Mình không biết đây là chi nhánh đúng không nhưng thấy kiểu decor và cách dùng sốt i chang như bên ĐTH. Mỗi phần mọi người sẽ được kèm salad rưới sốt việt quất, chỉ là rau thui nên thấy ngon. Khoai chiên giòn, ráo dầu, thơm tho, để lâu không bị ỉu và ăn kèm tương cà ớt mayo, ngon á hí hí. Cái phần steak BBQ nó cũng ok, thịt hơi dai khô và có tí mỡ, ăn kèm sốt thì ngon, vớt vát lại được. Spagetti bò bằm cà chua ngon nè, món basic nhưng ngon, thịt mềm, sốt cà vừa vặn, mì nấu vừa chín không quá tay, nên ăn món này là ok nhất á. Còn cái cá ngừ trông mong nhất nhưng lại dở ẹc, dở tệ. Omg không hiểu sao cái sốt phô mai nó lại kiểu abchdjneksk như vậy luôn á. Kiểu không có mùi phô mai, không béo, mặn và mùi hơi tanh, mình nghĩ cũng một phần do cá ngừ. Vậy mà cá lại không ngon nốt, mặn và bở, ăn không nỗi luôn. Có điều thích ở đây là bánh mì tươi, nó khá là ok đó nhưng bữa mình ăn bị khô queo =))))) nói chung ai đã từng ăn lúc trước thì bây giờ thử lại sẽ hiểu chất lượng tuột dốc như thế nào hoi à nhaa
📌300A Lê Văn Sỹ, quận Tân Bình
15 người yêu thích
0 bình luận